Giả bị ung thư rồi lấy tiền từ thiện để ăn tiêu

Nicole Elkabbass ở Broadstairs đã giả bệnh ung thư để tiêu 45,000 bảng quyên góp trên trang GoFundMe cho vé xem bóng đá và ăn tiêu xa xỉ.

fakecancer

Nicole Elkabbass

Theo đó, Elkabbass, 42 tuổi, bị cáo buộc sử dụng tiền từ thiện để chỉ trả cho các cuộc ăn chơi ở nước ngoài, mua vé xem Tottenham Hotspur, đi ăn nhà hàng và cờ bạc.

Bà mẹ một con ở Broadstairs đã tạo một trang GoFundMe, đóng giả là bệnh nhân ung thư buồng trứng, và đăng một bức ảnh giả chụp cảnh bị cáo nằm trên giường bệnh.

Tại Tòa án Hoàng gia Canterbury, Công tố viên Ben Irwin cho biết đây là cách Elkabbass kiếm tiền bất chính để chi trả cho lối sống xa hoa, bao gồm việc bỏ 3,592 bảng mua vé xem bóng đá và "đánh bạc trực tuyến".

Ông Irwin nói với bồi thẩm đoàn: “Cô ấy không dùng số tiền đó để điều trị ung thư.

“Trên thực tế, cô ấy tiêu số tiền mình nhận được cho nhiều thứ khác nhau – một khoản lớn để đánh bạc, đi du lịch rất nhiều cũng như mua một số lượng lớn vé xem bóng đá”.

Theo đó, nội dung "Nicole cần sự trợ giúp của chúng ta để trị bệnh" trên trang GoFundMe dường như được viết bởi mẹ bị cáo. Bà ấy cũng mô tả Elkabbass là "cô con gái xinh đẹp" và "người mẹ yêu con" mới phát hiện mình bị bệnh.

Trang web cũng có một bức ảnh Elkabbass trông ốm yếu, đắp chăn nằm trên giường bệnh.

fakecancer1

Ảnh đăng trên GoFundMe của bị cáo

“Vâng, thưa các thành viên của bồi thẩm đoàn, nói một cách đơn giản, đây là những lời nói dối,” ông Irwin nói, “Trong bức ảnh cô ấy dường như đang bị ốm và phải nằm viện, thực sự trông rất đáng thương, thưa quý vị. Nhưng đó lại là một lời nói dối khác, bởi vì đó là ảnh khi cô Elkabbass phẫu thuật cắt bỏ túi mật”.

Bằng chứng được đưa là, bác sĩ tư vấn phụ khoa Nicholas Humphrey Morris - bạn cũ của Elkabbass, phủ nhận việc anh ta chẩn đoán bị cáo mắc ung thư.

Trên thực tế, vị bác sĩ khai rằng chính Elkabbass thông báo cho anh rằng cô ấy đã ngã bệnh.

Anh Morriss cũng cho biết mình có nghe tin bị cáo thiết lập một trang huy động vốn từ cộng đồng, và nghi ngờ bị cáo có động cơ bất chính. Morriss giải thích anh ấy nhận ra bệnh viện trong bức ảnh bởi hình nền cạnh giường ngủ rất đặc biệt, là Bệnh viện Spencer ở Margate, nơi bị cáo có một ca phẫu thuật khác vào hai năm trước.

“Tôi chưa bao giờ khám bệnh cho Elkabass và cô ấy cũng chưa bao giờ đến gặp tôi tại bất kỳ bệnh viện hoặc phòng khám nào mà tôi làm việc”, anh Morris nói.

Cơ quan công tố cáo buộc Elkabbass đã dàn dựng bức ảnh và tuyên bố tất cả các khoản quyên góp - tổng cộng là 39 - sẽ được chuyển đến Giáo đường Do Thái Ramsgate. Nhưng giáo sĩ Clifford Cohen, người được cho là đại diện của Giáo đường, cho biết ông chưa bao giờ tiếp xúc với bị cáo.

Elkabbass, với luật sư đại diện là Oliver Kirk, được cho là sẽ chứng minh cô thành thật tin rằng mình mắc bệnh. Bị cáo đang đối mặt với hai tội danh gian lận liên quan đến số tiền từ thiện nhận được từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2018.

Tại phiên tòa, bị cáo mặc một chiếc áo cánh sọc đen trắng với mái tóc buộc đuôi ngựa và đã làm gián đoạn quá trình tố tụng bốn lần, khiến thẩm phán Mark Weekes phải nhắc nhở.

Elkabass phủ nhận một tội danh lừa đảo và chiếm hữu tài sản phạm tội, cụ thể là các khoản quyên góp từ thiện.

Phiên tòa tiếp tục xét xử.

Viethome (Theo Kent Online)