Kẻ sát hại bé gái 12 tháng tuổi bị tuyên án chung thân

Jamie Chadwick đã bị kết tội giết hại Orianna Crilly-Cifrova.

orianna

Dịch vụ cứu thương tìm thấy Orianna trong tình trạng nghiêm trọng tại ngôi nhà trên đường Cross ở Radcliffe, Greater Manchester

Bé Orianna mới 12 tháng tuổi khi bị gã đàn ông 22 tuổi giết chết.

Mẹ của cô bé, Chelsea Crilly (20 tuổi) cũng bị buộc tội gây ra hoặc không ngăn cản cái chết của Orianna.

Chadwick bị kết tội giết người vào chiều thứ Sáu (31/10). Kẻ thủ ác phải đối mặt với mức án chung thân.

Các thẩm phán sẽ tiếp tục xem xét trường hợp của Crilly vào thứ Hai (2/11).

Theo lời khai, Chadwick đã tấn công Orianna trong một căn hộ ở Radcliffe, Bury.

Tại phiên xét xử của Tòa án Hoàng gia Manchester, các công tố viên cho biết Crilly đã được cảnh báo Chadwick, bạn trai của cô, đồng thời không phải cha ruột của nạn nhân, có thể gây nguy hiểm cho đứa trẻ.

Trước đó, bị cáo Chadwick đang bị điều tra liên quan đến thương tích của một đứa trẻ khác. Tuy nhiên, vụ việc chấm dứt mà không có kết quả.

Vào ngày 16/10 năm ngoái, Crilly rời căn hộ với em gái Chadwick để đi khám bệnh. Sau đó, Orianna được phát hiện bị thương “nghiêm trọng” ở hộp sọ.

Cô bé bị đánh “trực diện và không khoan nhượng”.

Quá trình điều tra cho thấy cô bé đã bị nhấc lên và vung vẩy mạnh. Chadwick còn dùng một vật cùng hoặc tay đánh “rất mạnh” vào đầu nạn nhân.

Bé gái được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong vào ngày hôm sau.

orianna1

Chelsea Crilly

Ban đầu, Chadwick khai rằng Orianna “bị đập đầu” do ngã ba bậc cầu thang khi hắn đang đi vệ sinh.

Crilly đã cố gắng bảo vệ tình nhân bằng cách nói rằng cô ta cũng ở trong toilet khi Orianna gặp nạn.

Người mẹ cũng nói dối cô ấy không sống với Chadwick và bị cáo không có quyền tiếp cận đứa trẻ. Tại phiên tòa, Chadwick đã cố gắng đổ lỗi cho người tình.

Ông Ian Henderson, luật sư của Crilly mô tả Chadwick là “kẻ dối trá đầy mưu mô”.  Theo ông Ian, Chadwick đã “lừa dối” người mẹ và trấn an Crilly rằng hắn sẽ không làm tổn thương một đứa trẻ.

"Rõ ràng là bây giờ cô ấy đang đau đớn nhận ra rằng mình đã bị Jamie Chadwick lừa dối và hậu quả là cái chết của con gái cô Crilly", ông Ian nói với bồi thẩm đoàn.

Phiên tòa vẫn đang tiếp diễn.

Viethome (Theo Evening Standard)