Tổ chức tiệc rửa tội cho con, phụ huynh bị phạt 10.000 bảng

Phụ huynh của em bé bị phạt 10.000 bảng vì tổ chức tiệc rửa tội cho 50 khách tại nhà riêng.

Hai người cho biết họ không tin vào Covid-19 khi cảnh sát đến căn nhà ở Wolverhampton để làm việc vào tối thứ Bảy (24/10).

Khách mời từ nhiều nơi, bao gồm cả London đã đi một quãng đường dài để tham dự bữa tiệc như đã lên kế hoạch từ trước. Cặp vợ chồng cũng căng bạt, thuê DJ và ban nhạc sống.

Đoạn phim lấy từ máy quay gắn trên người các sỹ quan ghi lại cảnh người cha phàn nàn ông đã chi tiền cho bữa tiệc, yêu cầu cảnh sát “cho họ một giờ”.

“Tôi đang làm lễ rửa tội cho đứa con nhỏ của mình, chúng tôi chỉ tiệc tùng một chút thôi”, người cha nói với các sỹ quan.

parentsfined10k

Hình ảnh ghi được trong máy quay gắn trên người các sỹ quan

Sau đó, anh ta thừa nhận chỉ có bốn người sống trong khu nhà khi một nữ cảnh sát nói: “Không được tổ chức tiệc”.

Người tổ chức tuyên bố có 20 khách – tuy  nhiên các sĩ quan tin rằng lúc đó tại ngôi nhà có tới 50 người. Một cảnh nói người cha phải giải tán bữa tiệc trước khi anh ta rên rỉ:" Tôi đã chi quá nhiều tiền cho bữa tiệc này. Cho tôi một giờ thôi”.

Một cảnh sát khác nói với anh ta: "Chúng tôi không thể. Chúng ta đang đối mặt với đại dịch. Chúng tôi rất ghét và không muốn làm việc này. Mọi người đều gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi hiểu điều đó. Nhưng chúng ta phải cố gắng và bảo vệ lẫn nhau. Chỉ một người ở đây nhiễm vi-rút cũng có thể lây cho 20 người khác".

Sau đó, người cha trả lời: "Tôi biết, nhưng tôi không tin vào loại vi-rút này vì nó không gây hại".

“Khoa học đã chứng minh rồi, có những người đang phải dùng máy trợ thở vì hệ hô hấp của họ gần như dừng hoạt động”, vị sỹ quan trả lời.

Đoạn phim sau đó cho thấy rạp và quầy rượu được dựng lên ở khu vườn sau nhà với đồ ăn và thức uống tự chọn được bày ra cho khách. Có thể nghe thấy người cha nói với các sĩ quan: "Các vị thấy đấy, tôi đã bỏ rất nhiều tiền cho bữa tiệc này”.

Video vụ việc

Cảnh sát Tây Midlands đã phạt hai phụ huynh 10,000 bảng vì vi phạm quy tắc phòng dịch - đây là lần đầu tiên lực lượng này ấn định mức phạt cao nhất cho vi phạm xảy ra tại nhà riêng.

Ông Simon Inglis, người đứng đầu Cảnh sát Wolverhampton, cho biết: ‘Đây là một hành vi phá luật liều lĩnh vào thời điểm loại vi rút chết người này đang lây lan và gây hại cho cộng đồng của chúng ta”.

"Bữa tiệc rõ ràng đã được lên kế hoạch từ trước và việc nhiều người như vậy tập trung tại một khu dân cư không chỉ bất hợp pháp mà còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Chúng tôi hoàn toàn hiểu đây là thời điểm thực sự khó khăn đối với mọi người, nhưng chúng ta không thể kiểm soát dịch bệnh và trở lại cuộc sống bình thường nếu những sự kiện như thế này được phép diễn ra”, ông Simon nói.

Vị sỹ quan khẳng định việc làm của lực lượng chức năng “không phải là ngăn chặn các cuộc vui và lễ kỷ niệm của mọi người, mà là cứu sống con người khỏi loại vi-rút khủng khiếp”.

“Đại đa số người dân đang tuân theo các hướng dẫn và chấp nhận chịu thiệt”, ông Simon chia sẻ, “Có những người không thể đến dự đám tang và nói lời từ biệt với người thân yêu của họ trong khi chấp hành các quy định”.

 "Vì vậy, chúng tôi sẽ giữ vững lập trường, kiên quyết xử lý những vi phạm trắng trợn và không cần thiết, chẳng hạn như các bữa tiệc lớn được lên kế hoạch trước. Điều này là không thể chấp nhận được và chúng tôi sẽ hành động theo đúng quy định”, ông Simon khẳng định.

Viethome (Theo Metro)