Bỏ mảnh dao vào thức ăn trẻ em để tống tiền

Một nông dân chăn cừu đã bị bỏ tù 14 năm vì trộn kim loại vào các lọ thức ăn trẻ em và đặt chúng vào kệ hàng của Tesco.

 

wrighttesco3

Tesco đã tốn 2,7 triệu bảng cho vụ việc

 Nigel Wright, 45 tuổi, ở Lincolnshire, đã bị kết án tại Old Bailey vì tội tống tiền.

Trong phiên xét xử vào tháng trước, bồi thẩm đoàn đã nghe lại quá trình Wright phạm tội và yêu cầu Tesco trả tiền điện tử trị giá 1.4 triệu bảng để thông tin về nơi đặt những chiếc lọ thức ăn trẻ em bị trộn kim loại.

Máy quay an ninh đã ghi lại cảnh Wright giấu một trong những lọ của hắn trên kệ hàng của một siêu thị ở Lockerbie, Scotland. Wright đã trộn mảnh lưỡi dao thủ công và mạt sắt vào những chiếc lọ này.

wrighttesco2

Hình ảnh Wright trên máy quay an ninh

Một người mẹ suýt cho con mình ăn thức ăn chứa mảnh dao.Một bà mẹ khác ở Rochdale, Greater Manchester, nói rằng cô ấy cũng phát những mảnh kim loại khi đang cho con gái chín tháng tuổi của mình ăn.

Sự cố này khiến 42,000 lọ thức ăn trẻ em của Heinz bị thu hồi. Tesco ước tính phải trả 2,7 triệu bảng Anh cho việc thu hồi, hoàn lại tiền cho khách hàng và điều tra.

 

wrighttesco

Wright đã trộn mảnh dao vào các hộp thức ăn của Heinz

 

Vụ án của Wright - được đặt tên là Chiến dịch Hancock - đã trở thành cuộc điều tra tống tiền lớn nhất từng được tiến hành ở Anh.Tại một số thời điểm, hơn 100 sĩ quan đã được triển khai trên khắp đất nước, làm việc cả ngày lẫn đêm.

Trong bức thư gửi cho Tesco và được đọc trước tòa, Wright viết: "Hãy tưởng tượng miệng một đứa trẻ bị cắt lìa và máu chảy ra. Hoặc bên trong bụng chúng chảy máu vì bị kim loại cứa. Trả tiền và cứu chúng đi”.

Anh dùng tên “Guy Brush” và “the Dairy Pirates”. Hắn tuyên bố mình đại diện cho nhóm nông dân tức giận vì sữa của mình bị trả giá thấp.

Thẩm phán Warby đã tuyên án Wright 11 năm tù Old Bailey hôm thứ Hai (12/10) vì âm mưu tống tiền Tesco, và thêm ba năm vì tội đe dọa người lái xe sau một vụ va chạm trên đường A46.

Wright đã gửi cho người lái xe một bức thư yêu cầu 150,000 bảng bitcoin và đe dọa sẽ giết anh ta và vợ con bằng súng trường trừ khi người này nghe lời.

Ông Warby đã mô tả nội dung của bức thư là "máu lạnh". Khi tuyên án, thẩm phán nói với Wright: "Bị cáo không chịu áp lực từ người khác, hoặc hoàn cảnh ép buộc”.

“Bị cáo chưa làm đơn khiếu nại Tesco một cách hợp pháp. Tòa cũng không thể xác định bất kỳ lời giải thích nào khác cho chuỗi hành động gây phẫn này, ngoại trừ lòng tham”, ông Warby nói, “Bị cáo đã sử dụng các biện pháp máu lạnh, lợi dụng sự mong manh của trẻ em và mối quan ngại cho tình hình kinh doanh của siêu thị”.

Viethome (Theo Metro)