Người phụ nữ làm lộ tên nạn nhân bị tấn công tình dục trên mạng xã hội

Bà mẹ trẻ làm lộ thông tin nạn nhân của em trai cô lên mạng xã hội phải ra hầu tòa.

Tại Tòa án sơ thẩm Manchester, Demi Upton, 23 tuổi, thú nhận đã tiết lộ tên và địa chỉ của một nam giới là nạn nhân bị em trai cô, Dylan Upton, tấn công

demiupton

Demi Upton rời Tòa sơ thẩm Manchester vào thứ Ba (30 tháng 9)

Được biết, Dylan đã đe dọa và kề dao vào cổ người tình nam của mình do lo sợ mối quan hệ của họ bị bại lộ.

Dylan (21 tuổi), sống một cuộc sống hai mặt. Ngoài đời thường anh ta duy trì mối quan hệ với người bạn gái lâu năm trong khi lén lút qua lại với người tình đồng tính của mình - một cựu quân nhân anh ta gặp trên Grindr.

demiupton1

Dylan Upton

Dylan Upton đã có quan hệ hạnh phúc với nạn nhân trong khoảng sáu tháng. Tháng 6 năm 2019, Dylan đến căn hộ của nạn nhân vào đêm muộn sau khi tham dự lễ hội Parklife.

Tại đây, Dylan trói cổ tay và mắt cá chân, bắt nạn nhân nằm úp mặt xuống đất. Sau đó anh ta đã lục lọi ngôi nhà , lấy cắp nhiều đồ đạc, bao gồm một huy chương “vô giá” nạn nhân nhận được sau thời gian phục vụ trong cuộc Chiến tranh Falklands.

Dylan đe dọa và buộc nạn nhân nói “Tôi là một kẻ biến thái” trong khi dùng điện thoại quay lại cảnh đó.

Anh ta bị kết án 11 năm 8 tháng sau khi nhận tội cướp tài sản. Bản án đó sau đó được giảm xuống còn 10 năm sáu tháng.

Demi, đã có mặt trong buổi điều trần tuyên án của Dylan và bị “sốc” khi tội ác của người em trai được tiết lộ.

Công tố viên Parveen Akhtar cho biết Demi đã chụp một bức ảnh bất hợp pháp một nhà báo thuộc Manchester Evening News bên ngoài phòng xử án.

Sau khi xem một bản tin nói về tội danh của em trai mình, Demi đăng hình của nhà báo lên mạng xã hội với ngôn từ xúc phạm.

Demi – bà mẹ một con, cũng đăng một bức ảnh về tài liệu liên quan đến vụ án của Dylan, trong đó có tên, ngày sinh và địa chỉ của nạn nhân. Nạn nhân được bạn bè thông báo về vấn đề này. Sở Cảnh sát Manchester sau đó đã tiếp nhận vụ việc và bắt giữ Upton.

Trong lúc lấy lời khai, Demi từ chối cung cấp cho cảnh sát mã pin điện thoại di động của mình.

Tại phiên tòa ở đường Talgarth, Manchester, bà mẹ đơn thân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

demiupton2

Cô gái trẻ bị phạt 300 bảng cho hành vi của mình

Sam Corcoran, luật sư bào chữa, nói với tòa án rằng thân chủ của bà là người chăm sóc duy nhất của một đứa trẻ ba tuổi và trước đây chưa từng gặp rắc rối với cảnh sát.

"Bị cáo nói với tôi  cô ấy đã tham dự phiên tòa nơi em trai cô ấy bị kết tội và bị kết án 11 năm tù", bà Corcoran nói, “Đó là một cú sốc rất lớn đối với bị cáo. Trước đó, gia đình cô ấy không hề biết gì về quá trình tố tụng”.

Cũng theo luật sư bào chữa, ngôi nhà của gia đình cô Upton đã trở thành mục tiêu quấy rối sau vụ kiện của Dylan. Cửa sổ nhà họ đã bị đập vỡ.

Vị luật sư thừa nhận hành động của Demi, tuy nhiên cho biết “trong vòng bốn giờ sau đó, cô ấy nhận ra rằng mình đã sai và xóa bài đăng cũng như khóa tài khoản Facebook của mình”.

“Cô ấy vẫn còn trẻ và là mẹ đơn thân của một đứa trẻ 3 tuổi”, bà Corcoran nói, “Bị cáo mới bắt đầu đi làm sau khi gặp khó khăn trong đại dịch."

Demi Upton đã bị phạt 300 bảng, cũng như phải nộp án phí 85 bảng và phụ phí bắt buộc cho nạn nhân là 32 bảng.

Viethome (Theo Manchester Evening)