Essex: Đoạn băng ghi lại sự việc 8 cảnh sát suýt bị thiêu cháy gây chấn động

Hôm qua 29/8, BBC đã công chiếu phóng sự về vụ việc 8 cảnh sát suýt bị thiêu cháy ở Essex hồi tháng Năm năm ngoái.

hatxangcs2

Một số người gào lên "Thiêu cháy chúng đi" 

Đoạn băng tại hiện trường cho thấy 8 sỹ quan sát bị hất xăng vào người trong khi ai đó trong đám đông gào lên “thiêu chúng đi”.

Trước đó, các sỹ quan đang làm nhiệm vụ thì nhận tin về một chiếc xe máy đang phóng nhanh và lạng lây gây nguy hiểm. Sau 8 dặm truy đuổi, họ đã bắt giữ người đang lái xe. Việc này thu hút một đám đông hiếu kỳ vào xem. Một phụ nữ dùng búa đe dọa các sỹ quan trước khi Justin Jackson, 28 tuổi, hất xăng lên người họ. Hai cảnh sát đã phải nhập viện do nuốt phải xăng.

Hồi tưởng lại vụ việc, sỹ quan Andrew Bird cho biết anh và các đồng nghiệp đã quen với việc mọi người “la hét, chửi thề và gào lên chúng tôi là mấy tên ngốc”, tuy nhiên đó lần đầu tiên họ gặp phải việc này.

Anh Andrew nói khi họ đang áp chế người đi xe máy nói trên thì một người đàn ông xuất hiện từ con hẻm bên đường và lao về phía các sỹ quan. Họ vật lộn với người đàn ông trước khi một người khác chạy đến với chiếc bình tưới cây trên tay và hất toàn bộ chất lỏng trong bình lên 8 sỹ quan.

“Lúc đó anh ta đang ôm chân và ghì tôi xuống”, sỹ quan Bird kể lại.

Ban đầu, các cảnh sát không biết chiếc bình tưới cây chứa gì và lo ngại đó là axit.

Sỹ quan Matthew Cutts cho biết anh cảm thấy khá rát da sau .

"Ngửi thấy mùi xăng, tôi lấy dùi cui và áp chế anh ta như đã được đào tạo”, anh Matthew nói.

hatxangcs

Hai sỹ quan đã phải nhập viện

Các sỹ quan nhanh chóng nhận ra họ đang ở thế “thập tử nhất sinh” sau khi biết người mình dính đầy xăng. Họ cũng không thể dùng súng điện nếu không muốn bị thiêu cháy.

Trong lúc đó, một người trong đám đông hét lên "Ai có diêm không?", trong khi những người khác “cổ vũ”: “Thiêu cháy chúng đi”.

“Chỉ một que diêm, một chiếc bật lửa hoặc một tia lửa cũng có thể khiến chúng tôi bốc cháy, tàn tật suốt đời, thậm chí là mất mạng”, Chánh thanh tra Jonathan Baldwin nói.

Khoảng 90 sĩ quan được điều động đến hiện trường. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng giải cứu 8 cảnh sát.

Jackson, người hất xăng lên các sỹ quan, bị phạt tù ba năm chín tháng. Chủ chiếc xe máy, một thiếu niên 17 tuổi, bị tước quyền lái xe trong 12 tháng và phạt tiền vì lái xe ẩu.

Janine Justin, 47 tuổi, bị kết án 9 tháng tù giam,18 tháng tù treo với tội danh tàng trữ vũ khí. Shannon Jackson, 20 tuổi, bị buộc tội cản trở người thi hành công vụ. Tuy nhiên, vụ án đã bị bác bỏ.

Bird cho biết anh ‘không thể’ lái xe qua hiện trường vụ việc mà không nghĩ về những gì đã xảy ra.

Viethome (Theo Metro)