Phạt tù người cha làm giả kết quả xét nghiệm để không phải chu cấp cho con

Steven Dixon, 36 tuổi, đã sử dụng mẫu nước bọt của bạn mình để gửi cho Cơ quan Bảo vệ Trẻ em vào ngày 6 tháng 7 năm 2018 để làm giả kết quả xét nghiệm DNA.

Hồi đầu năm 2018, hai người phụ nữ đã nộp đơn yêu cầu Dixon chu cấp cho con trai của họ với anh này.

Dixon sau đó đã sử dụng DNA của bạn mình để làm giả kết quả xét nghiệm.

1609cpsissuev1

Steven Dixon (36 tuổi)

Hôm thứ Ba (15/9), người cha vô trách nhiệm bị kết án 18 tháng tù với ba tội danh Tạo hoặc Cung cấp Bằng chứng Giả.

Dixon đã gửi miếng gạc giả cho Cơ quan Bảo vệ Trẻ em chứa mẫu xét nghiệm được lấy bởi Tiến sĩ Jon Kisler tại Quays trên Thelwall New Road ở Warrington. Mẫu đơn bị nghi được ký bởi chính tiến sĩ Kisler.

Trong tờ khai nhân chứng, ông Kisler cho biết mình không thực hiện lấy mẫu và chữ ký trên đó không phải của ông. Ông Kisler cũng chưa bao giờ làm việc tại phòng khám ghi trên mẫu xét nghiệm của Dixon.

Dựa trên kết quả giả mạo, Cơ quan Bảo vệ Trẻ em đã liên hệ với các bà mẹ, nói rằng Dixon không phải là cha ruột và sẽ không bị ép buộc nuôi dưỡng hai đứa trẻ.

Các nhà chức trách đã tiến hành điều tra sau khi hai người phụ nữ phản đối kết luận trên.

Xét nghiệm ADN của hai cậu bé cho thấy chúng là anh em cùng cha khác mẹ.

Vào tháng 11 năm 2018, Dixon đã gửi đơn cho Cơ quan Bảo vệ Trẻ em, phàn nàn “hành động của Cơ quan Bảo vệ Trẻ em và người yêu cũ của tôi có thể được coi là quấy rối”.

“Cuộc sống của chính tôi đang bị ảnh hưởng. Tôi đã rất đau khổ khi phát hiện hai đứa trẻ không phải con mình, bất chấp niềm tin của bản thân. Hành vi của các người làm sống lại nỗi đau đó. Ngay cả khi chính Cơ quan Bảo vệ Trẻ em xác nhận, tôi vẫn bị quấy rầy. Điều này cần chấm dứt ngay lập tức”, Dixon viết.

Cuối tháng 11/2018, cảnh sát phát hiện mẫu nước bọt trong miếng gạc của Dixon thuộc về một người đàn ông tên Kenny Jones.

Sau khi bị bắt giữ, Jones khai Dixon đã yêu cầu anh ta cung cấp miếng gạc để cho người cha nghiện rượu của mình nhằm chứng minh Dixon không phải con trai ông ta. Jones cũng cho biết mình Dixon không trả công để anh làm điều này.

Dixon bị bắt vào tháng 7 năm 2019. Ban đầu anh ta bác bỏ các cáo buộc, và đổ tội cho bác sĩ và người thực hiện xét nghiệm.

Trong quá trình giam giữ, cảnh sát đã lấy mẫu DNA của Dixon. Kết quả trùng với mẫu của hai cậu bé.

Công tố viên cấp cao Maqsood Khan, thuộc Đơn vị Chống gian lận của CPS Mersey-Cheshire nói: “Steven Dixon là một kẻ dối trá và lừa lọc, người đã cố gắng phủ nhận quan hệ huyết thống với hai con trai của mình”.

“Quá trình điều tra cho thấy anh ta đã sinh ra cả hai cậu bé và ký tên trong giấy khai sinh của chúng. Có vẻ như Dixon đã sống với hai đứa trẻ một thời gian”, ông Khan nói, “Tuy nhiên anh ta đã phạm tội để trốn tránh nghĩa vụ làm cha. Hành động lừa dối Cơ quan Bảo vệ Trẻ em của Dixon là không thể chấp nhận được”.

Viethome (Theo Evening Standard)