Người đàn ông không một mảnh vải trốn khỏi nhà thổ

"Tôi bị bắt cóc", người đàn ông la hét cầu cứu sau khi đập vỡ cửa sổ, dùng thảm che vùng kín và nhảy ra ngoài.

Hôm thứ bảy 12/9 vừa rồi, người dân một khu phố ở Grimsby, cảng biển ở hạt Linconlnshire,  sững sờ khi nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân vừa chạy vừa la hét cầu cứu.

"Giúp tôi với, tôi bị bắt cóc", ông này nói lao tới một cửa hàng tiện lợi ở đối diện nhờ giúp đỡ.

Một nguồn tin cho hay người đàn ông bị đánh đập trước khi cố gắng trốn thoát bằng cách phá cửa sổ. Tay phải của người này chảy đầy máu. Cửa sổ tầng trệt của ngôi nhà bậc thang mà người đàn ông nhảy ra vỡ toang, đầy vết máu.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tạm giam hai đối tượng bị tình nghi đã đánh đập nạn nhân.

nakedrunningfrombrothel

Hình ảnh do người dân địa phương cung cấp

"Tôi đang ngồi trong nhà lúc 16h thì nghe thấy một tiếng động lớn. Nhìn ra cửa, tôi thấy một người đàn ông da trắng lớn tuổi lao qua cửa sổ lớn, kính vỡ văng khắp khu vườn phía trước. Người kia không một mảnh vải che thân, tóc tai bù xù, tay phải chảy máu ròng ròng. Ông ấy hét lên: 'Ai giúp tôi với, tôi bị bắt cóc'", một nhân chứng kể lại.

"Ngôi nhà mà ông ấy chạy ra là một nhà thổ, bên trong có phụ nữ bán dâm. Chúng tôi đã trình báo cảnh sát nhiều lần. Gần đây cảnh sát vừa mới kiểm tra ngôi nhà", một nhân chứng khác cho hay.

Thanh tra Rhod Troake thông báo "một người đàn ông đã được đưa tới viện để điều trị và được thả tự do".

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân gây nên thương tích.

"Sự việc không gây đe dọa tới người dân", ông Troake khẳng định.

Viethome (Theo VnExpress)