Bắt giữ nghi phạm giết người trong vụ cô gái 17 tuổi mất tích

Bernadette Walker (17 tuổi), sống tại Peterborough ở Cambridgeshire, được cha mẹ thông báo mất tích vào ngày 21 tháng 7 sau khi cô “bắt vô âm tín” 3 ngày liền.

Một cuộc điều tra giết người “phi tang xác” bắt đầu được tiến hành vào thứ Sáu (11/9) vừa rồi. Cảnh sát lo ngại “Bernadette có thể đã gặp nạn”.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ một người đàn ông 50 tuổi – nghi phạm chính của vụ án cho đến nay.

PRI 164384766

Bernadette Walker (17 tuổi)

Sarah Walker, mẹ của Bernadette, cho biết vào tháng 7, con gái bà đã nhắn tin nói sẽ về nhà sớm. Tuy nhiên, “không ai trong số bạn bè biết tin gì về con bé và Bernadette cũng không truy cập mạng xã hội”.

“Tôi đến lo mất ăn mất ngủ. Tôi nhớ và yêu Bernadette rất nhiều. Con bé hẳn sẽ rất nhớ đứa em gái bé bỏng của mình. Gần đây nó biết cười và bập bẹ nói rồi”, bà Walker nói.

Người mẹ cũng hi vọng con gái “đang trốn ở nhà bạn, không dám về nhà vì nghĩ sẽ phải nói chuyện với cảnh sát”.

“Tôi không dám nghĩ đến bất kỳ tình huống nào khác”, bà Sarah nói.

Chánh thanh tra Jerry Wait cho biết: “Trong khi chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy Bernadette còn sống và khỏe mạnh, mọi trường hợp đều có thể xảy ra. Do đó, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tìm ra chân tướng vụ việc và đưa bất kỳ kẻ phạm tội nào ra trước công lý”.

Các cá nhân có thông tin về tình trạng hiện tại của Bernadette đều được yêu cầu liên hệ với cảnh sát Cambridgeshire.

Viethome (Theo Metro)