Đi xem nhà, thiếu nữ bị “giam giữ, đánh đập và cưỡng hiếp”

Tại phiên tòa ngày 25/8, một phụ nữ 18 tuổi cho biết cô đã bị giam giữ, đánh đập và cưỡng hiếp trong suốt 15 tiếng.

Chakib Bellaoui, sống tại Tottenham, phía bắc London, bị cáo buộc giam giữ người trái pháp luật, bốn tội danh hiếp dâm và một tội danh cố ý gây thương tích.

Công tố viên Abigail Husbands cho biết nạn nhân và bạn cô quen Bellaoui hai ngày trước khi xảy ra vụ việc. Đêm tiếp theo, ba người đi chơi với nhau tại một club, rồi trở về căn hộ của bị cáo để dùng cocaine. Nạn nhân xác nhận mình và Bellaoui đã quan hệ tình dục sau khi bạn cô bỏ đi để tìm điện thoại.

“Cô ấy không nhớ rõ có đồng ý quan hệ với bị cáo hay không”, bà Husbands nói.

Tuy nhiên, nạn nhân khẳng định đã từ chối khi bị cáo muốn quan hệ qua đường hậu môn, nhưng Bellaoui đã phớt lờ và ghì chặt cô ấy xuống để thực hiện hành vi của mình.

“Cô ấy đã khóc và la hét ‘không, dừng lại’. Cuối cùng nạn nhân không thể chống trả”, bà Husbands cho biết.

Bellaoui bị cáo buộc cưỡng hiếp nạn nhân thêm ba lần và đe dọa, cấm cô gái mặc quần áo hoặc rời khỏi căn hộ của hắn. Tên này sau đó khóa cửa và đánh đập nạn nhân một cách tàn bạo.

Nhân lúc Ballaoui đi vệ sinh, nạn nhân đã trốn khỏi căn hộ của hắn và kêu cứu.

PRI 162234559

Nạn nhân bị giam giữ, bạo hành và cưỡng hiếp trong suốt 15 tiếng (Ảnh minh họa)

Kết quả khám nghiệm y tế cho biết cô gái bị gãy xương hốc mắt, sưng và bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.

Đoạn băng cảnh sát lấy lời khai của nạn nhân hai ngày sau khi vụ việc xảy ra đã được trình lên bồi thẩm đoàn. 

Trong đoạn băng, có thể thấy rõ các dấu hiệu của việc bị bạo hành trên khuôn mặt nạn nhân. Cô nói với các sĩ quan: “Tôi đã cầu xin hắn để tôi đi. Tôi đã vô cùng hoảng loạn và đánh trả khi Bellaoui tát tôi. Sau đó hắn đánh đập tôi một cách dã man”.

Nạn nhân cũng cho biết tên này đã tự làm bản thân bị thương bằng dao.

“Tôi biết hắn ta sẽ không ngần ngại đâm tôi nên tôi giả vờ đồng ý sống thử với hắn trong hai tuần”, nạn nhân nói.

Bellaoui bị bắt một tháng sau khi vụ việc xảy ra trong lúc đang cố gắng trốn đến Dublin.

Tại buổi xét xử, bị cáo đã cần sự trợ giúp của một thông dịch viên tiếng Ả Rập người Algeria.

Phiên tòa vẫn đang tiếp diễn.

Viethome (Theo Metro)