Vụ án Duffield: Cựu hiệu trưởng thừa nhận giết vợ và người tình của cô

Một cựu hiệu trưởng thừa nhận đã giết vợ và người tình của cô trong vụ tấn công điên cuồng bằng dao.

Người chồng đã li thân, Rhys Hancock, đã giết Helen Hancock, 39 tuổi và Martin Griffiths, 48 ​​tuổi, tại nhà chung trước đây của hai vợ chồng ở Derbyshire vào ngày đầu năm mới.

Cả hai nạn nhân được tìm thấy trong một phòng ngủ tại khu nhà biệt lập ở Duffield với nhiều vết đâm.

13.07.skynews hancock duffield griffiths 4882536

Hancock, 40 tuổi, thừa nhận cả hai tội giết người trong một phiên tòa ảo tại Tòa án Hình sự Derby.

Một phiên tòa trước đó đã ghi nhận lời khai về việc mẹ của Hancock đã gọi cảnh sát để báo rằng con trai bà đã rời khỏi nhà bà, mang theo hai con dao.

Bà giải thích, trong ngày Boxing Day, anh ta phát hiện ra vợ mình đã gặp một người đàn ông khác và điều đó khiến anh ta “vô cùng đau khổ".

Bà cũng bày tỏ lo ngại con trai mình sẽ làm gì đó vì anh ta nói rằng "cảm thấy muốn giết họ".

Mẹ của bị cáo đã cung cấp số điện thoại di động của vợ Hancock, nhưng cảnh sát không thể liên lạc với cô.

Trước đó công tố viên Jeanette Stevenson đã nói với Tòa án Sơ thẩm South Derbyshire rằng bị cáo gọi 999 vào lúc 4.26 sáng.

Hancock khai với cảnh sát trực rằng anh ta đang ở ngôi nhà chung của hai vợ chồng, đã giết vợ và ông Griffiths, và nói rằng những đứa trẻ đang được an toàn tại nhà của mẹ anh ta.

Người huấn luyện cảnh khuyển, là cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường, đã ra lệnh cho Hancock nằm xuống sàn trước khi bắt giữ anh ta.

Ông Griffiths, người đàn ông có hai con, đã chết trước khi cảnh sát đến. Nhân viên y tế cố gắng cấp cứu cho cô Hancock, nhưng người giáo viên thể dục này đã tử vong tại hiện trường.

Thẩm phán Nirmal Shant QC đã thực hiện một bước bất thường là tự mình đưa ra các cáo buộc đối với bị cáo sau sự cố trục trặc micro của thư ký tòa.

Tưởng nhớ đến Helen Hancock, gia đình cô phát biểu: "Gia đình bị hủy hoại khi mất đi Helen, một người đáng yêu, xinh đẹp, thân thiện, sôi nổi và quảng giao".

Gia đình ông Griffiths cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Martin là một người cha, người chồng, người con trai, người anh và người chú đáng yêu, một người đam mê phiêu lưu, hoạt động và yêu thương động vật".

Hancock bị kết án vào ngày hôm sau.

VietHome/ Theo Sky News