Bà mẹ đơn thân bị ép trồng cần sa trong phòng ngủ

Một bà mẹ bị bắt vì trồng cần sa trong căn hộ của mình đã cố gắng đánh lạc hướng cảnh sát bằng cách nói rằng những tiếng ồn là do chiếc máy tắm nắng gây ra.

05.06Trại cần sa của Emma Carter sử dụng một nguồn điện bất hợp pháp.

Cảnh sát đến nhà Emma Carter ở Salford để tìm một người đàn ông bị truy nã vì một vấn đề không liên quan. Nhưng khi họ nghe thấy tiếng ầm ì phát ra từ phòng ngủ ở tầng một thì Emma, ​​41 tuổi, thanh minh là con gái mình sử dụng máy nhuộm da.

Nhưng các cảnh sát viên cảm giác hình như họ ngửi thấy mùi cần sa nên đã đi vào phòng ngủ và tìm thấy 20 cây trị giá khoảng 16,500 bảng Anh được trồng ở đây. Tiếng ầm ì là từ hệ thống thủy canh chạy bằng điện.

05.06.PRI 153380404

Carter khai rằng số cần sa này là để chữa bệnh cho mình nhưng sau đó thừa nhận trại cần sa được bố trí trong nhà cô vì cô nợ tiền bạn trai cũ Anthony Sheffield. Anh ta hiện đang ở tù sau cuộc bố ráp vào ngày 28 tháng 12 năm 2018 và không có liên đới trách nhiệm.

Trong lời khai của mình, Carter cho biết: “Tôi đã bị ép buộc phải đồng ý cho người ta lắp đặt thiết bị và trồng cây tại nhà của tôi do các khoản nợ nần với người yêu cũ Anthony Sheffield. Lúc ấy anh ta đang ở tù.

Tôi không chịu trách nhiệm chăm sóc cây và sẽ không nhận bất kỳ khoản tiền nào cho việc này”.

Công tố viên Simone Flynn nói: “Có vẻ như cô ấy không hề có tiếng nói và phải chịu một số áp lực hoặc bị cưỡng ép trong chuyện này.

can sa trong phong ngu 3

can sa trong phong ngu 3

can sa trong phong ngu 3

Luật sư của Carter, ông Stephen Williams nói: “Bị cáo rõ ràng là một phụ nữ dễ bị tổn thương. Cô ấy là một người mẹ đơn thân chăm sóc hai đứa trẻ. Cô ấy không may mắn và là nạn nhân của nhiều mối quan hệ lạm dụng.

Cô nhận thấy mình ở trong tình thế bị ép buộc, đã đặt nhầm lòng tin vào anh ta và để mình bị lạm dụng.

Cô ấy là một phụ nữ cần sự giúp đỡ, mong muốn được giúp đỡ và sẵn sàng hồi đáp mọi sự giúp đỡ. Cô ấy là một phụ nữ có thể thay đổi để tiến bộ.”

Thẩm phán Richard Mansell QC tuyên bố: “Bị cáo đã tham gia vào việc trồng cần sa do bị dẫn dắt và ép buộc. Tôi sẽ không bắt bị cáo ngồi tù, thay vào đó yêu cầu bị cáo chịu sự giám sát của cộng đồng.

“Bị cáo cần được giúp đỡ và đã gặp nhiều khó khăn trong những năm qua. Bị cáo bị đối xử tồi tệ và là nạn nhân của nạn bạo hành. Tôi rất vui vì cô được giám sát trong cộng đồng.

VietHome/ Theo Metro