Ba kẻ trộm đột nhập trang trại cần sa bị chó nghiệp vụ tóm gọn

Ba người đàn ông tình nghi đột nhập một trang trại cần sa ở Swanley đã bị bắt sau khi bị một chú chó nghiệp vụ lần theo dấu vết.

Cảnh sát Kent được gọi vào lúc 1h30 sáng thứ Ba, ngày 12/5, để trình báo về hoạt động đáng ngờ tại một ngôi nhà trên đường London.

Cảnh sát đã có mặt tại địa chỉ này và phát hiện ra một số phòng đã được chuyển đổi để trồng cần sa.

249191413.jpg.gallery

Gần 500 cây đã bị thu giữ, cùng với một số vũ khí và vật phẩm bao gồm quả đấm sắt (knuckle duster) và súng điện.

Chú chó cảnh sát Elsa đã giúp họ xác định vị trí của ba nghi phạm trong ngôi nhà.

Vincent Harvey, 57 tuổi, trú tại Hillfield Avenue, Crouch End, London, sau đó bị buộc tội trộm cắp, sở hữu một súng điện, sở hữu vũ khí tấn công và một con dao ở nơi công cộng.

Peter Smith, 54 tuổi, ở Rosslyn Crescent, Harrow, Greater London cũng bị buộc tội trộm cắp.

Olsen Likaj, 31 tuổi, ở London Road, Swanley bị buộc tội sản xuất một loại chất cấm (cụ thể là cần sa).

Cả ba người đã bị tạm giam để xuất hiện trước Tòa án Sơ thẩm Medway vào Thứ Tư ngày 13 tháng Năm.

Cảnh sát kêu gọi người ''đánh mất'' trang trại cần sa đến nhận lại

Cảnh sát đang mời những người sở hữu trang trại cần sa ở một thị trấn phía đông Cheshire 'đến và nhận lại nó'.

Cơ sở này được phát hiện tại West Street, Congleton, vào thứ Sáu ngày 15/5.

lost farm

Đây là trang trại cần sa thứ ba được tìm thấy ở Congleton kể từ tháng 1, cảnh sát cho biết.

Một phát ngôn viên của Cảnh sát Cheshire hỏi: "Bạn làm lạc mất trang trại cần sa của mình? Vậy hãy đến và nhận lại nó từ Sở cảnh sát Congleton.

"Ba trang trại cần sa đã được phát hiện ở Congleton kể từ tháng 1, và trang trại này được tìm thấy trên phố West ở Congleton.”

VietHome (Theo News Shopper)