Gần 6 năm tù cho gã đàn ông đi trộm cần sa nhưng tiện tay bắt cóc bé gái 5 tuổi

Một đứa trẻ năm tuổi đang say ngủ đã bị một người hoàn toàn xa lạ bắt cóc khỏi giường trong đêm khuya.

Cô bé, không được nêu tên vì lý do pháp lý, bị Leejay Cater đưa đi sau khi hắn trèo vào căn nhà ở Walsall qua cửa sổ phòng ngủ vào sáng sớm ngày 24 tháng 8 năm ngoái.

Cô bé được bế từ trên giường xuống và đặt lên một mái nhà bằng phẳng trước khi Carter nhảy từ cửa sổ xuống mái nhà đó. Sau đó, hắn ta bế đứa trẻ đang la hét và nhảy xuống mặt đất từ độ cao gần 2.5m và chạy vào con hẻm gần đó.

Mẹ của cô bé tỉnh giấc lúc 2h15 sáng khi nghe thấy tiếng la hét của con mình và vội vã chạy đến bên cửa sổ, nơi cô nhìn thấy Cater đang bế đứa trẻ.

Tòa án Tối cao Wolverhampton được nghe kể lại rằng cha của bé gái lao xuống cầu thang để đuổi theo tên bắt cóc, nhưng Carter đã bỏ lại đứa trẻ sau khi nhìn thấy người mẹ.

Cater, 38 tuổi, trú tại đại lộ Croxdene, Bloxwich, đã nhận tội bắt giữ một đứa trẻ để tách khỏi người có quyền giám hộ hợp pháp - nhưng khai rằng đó chỉ là một 'vụ trộm nhầm’.

1 KA BEM070520 LEEJAYJPG

Luật sư biện hộ Jonathan Coode cho biết Cater tin rằng có một trang trại cần sa bên trong căn nhà và hắn ta có ý định đánh cắp.

Ông Coode nói: "Bị cáo thừa nhận đã cố gắng ăn trộm ở căn nhà đó và đã đưa đứa trẻ ra khỏi nhà trong vài phút nhưng không thừa nhận bản thân có ý định bắt cóc đứa trẻ lâu hơn. Bị cáo đã bỏ lại đứa trẻ trong ngõ và trốn thoát.

"Bị cáo tưởng rằng sẽ kiếm được một ít cần sa vào tối hôm đó. Bị cáo đã không cướp đứa trẻ đi vì bất kỳ lý do nào khác ngoài hoảng loạn.

"Đó là một vụ trộm hoàn toàn thất bại trong hoàn cảnh rất đáng tiếc. Bị cáo không muốn gây thêm bất kỳ đau khổ cho bất cứ ai, đặc biệt là đứa trẻ và gia đình cô bé."

Khi kết án Cater năm năm và chín tháng tù giam vào chiều ngày 7 tháng 5, Thẩm phán Rhona Campbell nói: "Rõ ràng là trong đêm khuya, bị cáo trèo qua cửa sổ phòng ngủ của một bé gái năm tuổi. Dù có muốn tìm kiếm thứ gì thì bị cáo cũng đã làm cố bé thức giấc, bế cô bé lên và đưa lên mái nhà, rồi tìm cách trèo xuống."

Thẩm phán tiếp tục: "Nhưng bị cáo đã không để cô bé ở đó mà bế xuống đường, gây nguy hiểm cho cô bé khi nhảy xuống từ độ cao gần 2m5."

Thẩm phán nói rằng cô bé ban đầu khá hoang mang vì nghĩ rằng cha đang chơi khăm mình - nhưng giờ đây cô bé luôn sợ hãi và không dám mở cửa sổ hay ngủ một mình hoặc bước vào phòng ngủ.

Thẩm phán cho biết gia đình rất muốn chuyển đi mặc dù đã áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung: "Toàn bộ sự an toàn và niềm hạnh phúc của cả gia đình đã bị phá hủy hoàn toàn bởi hành động của bị cáo."

VietHome (Theo Birmingham Live)