Một người đàn ông bị bắt giữ trong trại cần sa ở Leeds

Nhận được tin trình báo từ người dân, cảnh sát West Yorkshire đã tiến hành đột kích một căn nhà ở khu vực Cross Flatts của Beeston vào thứ Sáu (1/5), nơi họ tìm thấy một trang trại cần sa.

QVNIMTE0ODEwMTU0

Đội Leeds South của sở cảnh sát West Yorkshire đã đăng trên Facebook sau khi lập được chiến công: "Chúng tôi đã hành động sau khi nhận được tin tình báo từ cộng đồng, một trang trại cần sa đã được phát hiện vào tối ngày hôm qua (thứ Sáu ngày 1 tháng 5) tại khu vực Cross Flatts ở Beeston, thành phố Leeds.

"Một người đàn ông đã bị bắt tại trận và các cuộc điều tra đang diễn ra.

Cảnh sát đột kích trang trại cần sa hơn 1.300 cây ở Dewsbury

Một cuộc đột kích vào sáng sớm đã phát hiện ra trang trại cần sa lớn nhất ở Dewsbury trong năm nay.

Hơn 1.300 cây cần sa đã bị thu giữ sau khi các sĩ quan thực hiện lệnh khám xét tại Daisy Hill, Dewsbury.

Cuộc đột kích được tiến hành vào sáng sớm thứ Năm ngày 16 tháng Tư và phát hiện ra cần sa đang trong các giai đoạn tăng trưởng khác nhau, trải rộng trên hai tầng của tòa nhà.

0 dewsbury cannabis plants

Một người đàn ông 44 tuổi đã bị bắt tại hiện trường liên quan đến vụ việc.

Trung sĩ Shaun Oates của Dewsbury NPT, nói: "Các cuộc điều tra đang diễn ra xoay quanh vụ triệt phá cần sa quy mô này và một người đàn ông đã bị bắt giữ tại hiện trường.

“Tôi muốn cảm ơn những người dân đã liên hệ với chúng tôi để cung cấp thông tin về việc sản xuất và kinh doanh chất cấm ở Dewsbury và kêu gọi họ tiếp tục làm như vậy.

“Cuộc đột kích này chứng minh rằng chúng tôi sẽ luôn hành động với tất cả thông tin và trình báo mà chúng tôi nhận được.”

Nhóm cảnh sát địa phương Dewsbury và Mirfield đang khuyến khích người dân tiếp tục báo cáo hoạt động của chất cấm trong cộng đồng.

Bất cứ ai có thông tin về hoạt động chất cấm ở Dewsbury đều có thể liên hệ với Dewsbury và Mirfield NPT theo đường dây 101 hoặc cung cấp thông tin trực tuyến. Người dân cũng có thể liên hệ ẩn danh với quỹ từ thiện độc lập Crimestoppers theo số 0800 555 111.

VietHome (Theo Yorkshire Evening Post)