Tên tội phạm phun máu vào mắt cảnh sát

Temisan Oritsejafor, 41 tuổi, đã bị truy tố vì tội hành hung người thi hành công vụ khi hắn phun máu vào mắt của sĩ quan Annie Napier.

Hình ảnh từ camera cho thấy, vào ngày 18/4, Temisan Oritsejafor đã bị bắt và bị còng tay tại một chung cư ở Coventry. Trong quá trình bị khống chế, tên này đã quay lại và phun vào mắt của sĩ quan Annie Napier.

0 phun mau vao mat canh sat

Nhiều người chạy lại để giúp cô. Sốc nặng và rơi nước mắt, nhưng sĩ quan Napier nói cô vẫn ổn và chỉ sợ mình ''bị nhiễm corona virus''.

Cảnh sát West Midlands xác nhận cô không bị nhiễm bệnh hay tổn thương gì từ vụ việc.

Oritsejafor, cư trú trên đường Attoxhall, đã bị truy tố trước đó vài tuần vì tấn công một cảnh sát khác. Hắn đang bị giam chờ ngày trình diện tại Tòa án tối cao Warwick Crown Court.

Sự việc lần này nối dài chuỗi các vụ ho, cắn, nhỗ nước bọt vào mặt cảnh sát Anh. 

Vào tối 8/4, các sĩ quan nhận được cuộc gọi báo cáo một người phụ nữ nghi ngờ có liên quan tới một vụ tấn công bằng dao trước đó đang trên phố Lyon ở thị trấn Hebburn, nước Anh. Sau khi tới nơi, cảnh sát tìm thấy Charlene Merrifield (39 tuổi, không có nơi ở cố định) đang đi lang thang trên phố với 2 viên gạch trong tay.

Đột nhiên thấy bị bắt, Merrifield hỏi cảnh sát: “Tại sao lại bắt tôi?“. “Có cáo buộc rằng cô đã tiếp cận một người đàn ông với một con dao và phá hỏng xe của anh ta. Ngoài ra, cô đứng trên đường phố trong tâm trạng tức giận với 2 viên gạch trong tay. Đây là hành vi gây rối trật tự công cộng. Đó là những lý do tại sao chúng tôi bắt cô“, cảnh sát nói.

0 ho vao canh sat 5
Charlene Merrifield, kẻ đã ho về phía cảnh sát.

Sau đó, cảnh sát áp giải Merrifield vào phía sau xe để đưa về đồn, lúc này cô ta liền ho về hướng của cảnh sát. “Nếu cô còn tiếp tục như vậy, tôi thề sẽ cho cô vào tù“, cảnh sát cảnh báo Merrifield trước khi đóng cửa xe lại.

Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng, việc ho vào người khác trở thành một “hành vi kinh tởm” và có thể bị bỏ tù 1 năm nếu như ho vào cảnh sát hoặc nhân viên dịch vụ y tế quốc gia (NHS).

Merrifield sau đó nhận án 21 tuần giam với các tội danh hành hung nhân viên cấp cứu, tội phá hoại, và gây rối trật tự công cộng tại tòa án ở South Tyneside.

Vào 27/4 lúc 11h25 tối tại thị trấn Retford thuộc Nottinghamshire, Anh, hai nhân viên cảnh sát đã được cử đến để xử lý một vụ gây rối gây ra bởi cặp chị em ruột, Danielle Pryor, 34, tuổi và Sarah, 33 tuổi.

0 ho vao canh sat 5
Hai chị em bị cảnh sát giam giữ.

Trước đó, lực lượng cảnh sát đã yêu cầu hai người phụ nữ quay trở về nhà và thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo chủ trương phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, cặp chị em vẫn làm ngơ và tiếp tục có hành vi chống đối. Khi phía cảnh sát cố gắng thuyết phục lần nữa, Danielle và Sarah đã khuyến khích nhau nhổ nước bọt và ho vào mặt họ, đồng thời có những hành vi bạo lực khác.

Sarah đã bị bắt giữ sau khi chống đối một viên cảnh sát, người còn lại bị cô chị Danielle dùng nạng đánh vào ống đồng và cào cấu khắp mặt.

Để dẹp vụ ẩu đả này, lực lượng cảnh sát đã phải cử thêm bốn người nữa tới hiện trường, và họ cũng bị hai người phụ nữ tấn công.

Cô chị Danielle đã nhổ nước bọt vào mặt một cảnh sát đến vài lần khi anh ta đang cố gắng áp giải cô lên xe. Còn cô em Sarah liên tục đá vào cánh tay của một nhân viên khác khi người này đang lái xe đưa họ về đồn.

Hai chị em đồng thời còn bị buộc tội hành hung một nhân viên cấp cứu và vi phạm quy định Covid-19 tại Phiên tòa Sơ thẩm diễn ra ở Nottingham vào 29/4 vừa qua. 

Danielle Pryor bị kết án 26 tuần ngồi tù, trong khi Sarah Pryor bị ngồi tù 14 tuần.

Trước sự việc này, Sĩ quan cảnh sát Trưởng của Cục cảnh sát thành phố Nottinghamshire - Rob Griffin cho biết hành vi bạo lực này là không thể chấp nhận được.

Theo Sky News