Một người Việt bị kết án tù vì được thuê ‘dọn dẹp’ trại cần sa 26k bảng

Một người dọn dẹp, được thuê để dỡ bỏ một xưởng cần sa đã bị bỏ tù sau gần bốn năm lẩn trốn.

N. Tran bị bắt vào tháng 5 năm 2016 sau khi cảnh sát phát hiện một ngôi nhà trên đại lộ Beckett, Meir, bị chuyển đổi thành một xưởng sản xuất cần sa.

Bên trong có 83 cây cần sa - với giá trị thị trường ước tính khoảng 26.500 bảng.

Công tố viên Neil Ahuja nói trước Tòa án Tối cao Stoke-on-Trent: “Ngôi nhà đã được một người đàn ông quốc tịch Việt Nam thuê.

“Khi cảnh sát tiếp cận căn nhà, họ thấy bị cáo lại gần cửa ra vào. Thấy cảnh sát, bị cáo liền quay đi và nói, ‘Tôi chưa bao giờ đến đây, tôi vừa được yêu cầu đến để dọn dẹp, tôi là một người dọn dẹp.

“Rõ ràng là có mùi cần sa tỏa ra qua cửa trước.”

0 Beckett AveJPGBeckett Avenue, Meir (Image: Google Maps)

Được biết, Tran được một người đàn ông Việt Nam sống ở London thuê.

Ông Ahuja nói thêm: “Bị cáo đã thừa nhận có liên quan đến việc sản xuất cần sa với công việc cắt, nhổ cây và dọn dẹp. Bị cáo nói anh ta chỉ muốn được trả tiền cho công việc dọn dẹp.”

Người đàn ông 31 tuổi, đến từ London, có tiền án liên quan đến chất cấm. Anh ta thừa nhận cáo buộc liên quan đến việc sản xuất cần sa và không ra trình diện khi bị triệu tập sau khi được cho tại ngoại trước đó.

Luật sư biện hộ Bob Sastry cho biết: “Vấn đề nghiêm trọng ở chỗ có một số lượng cần sa.

“Tuy nhiên, anh ấy đóng một vai trò hạn chế và làm việc dưới sự chỉ đạo. Anh ấy đã ở đó trong ba ngày và không làm gì nhiều.”

Không rõ làm cách nào Tran lẩn trốn ngoài vòng pháp luật được lâu đến vậy.

Ông Sastry nói thêm: “Anh ấy vẫn sống tại địa chỉ đã khai báo. Anh ấy không cố tình trốn tránh bằng cách di chuyển ra nước ngoài.”

Tran bị kết án 21 tháng tù vì liên quan đến cần sa và thêm sáu tuần nữa vì không trình diện khi được triệu tập.

Thẩm phán Paul Glenn nói “Bị cáo có động lực là lợi ích tài chính. Bị cáo đã trốn tránh hơn ba năm. Bị cáo hoàn toàn phớt lờ mọi chuyện, đó không gì khác hơn là hành vi trì hoãn công lý.”

VietHome (Theo Stoke on Trent Live)