Lái xe người Anh nhận tội vụ 39 nạn nhân Việt tử vong trên xe tải

London, ngày 8 tháng 4: Tài xế người Anh đã nhận tội ngộ sát 39 người Việt Nam được tìm thấy đã chết trong một chiếc xe tải đông lạnh ở đông nam nước Anh. Người đàn ông Bắc Ireland mang tên Maurice Robinson, 25 tuổi, đã bị bắt ngay sau khi thi thể của 31 người đàn ông và tám phụ nữ từ Việt Nam được phát hiện trong chiếc xe tải tại một khu công nghiệp ở Grays, phía đông London, vào tháng 10.

Xe tải vào Anh trên một chuyến phà từ cảng Zeebrugge của Bỉ vào đầu giờ chiều ngày 23 tháng 10, chở theo các nạn nhân, trong đó có hai cậu bé 15 tuổi.

Họ chết vì thiếu oxy và tăng thân nhiệt, theo các cuộc điều tra pháp y. Cảnh sát buộc tội năm người đàn ông, và những người này đã xuất hiện tại một phiên điều trần ảo qua Skype tại Old Bailey vào thứ Tư.

lai xe nhan toi
Lái xe Maurice Robinson người Anh thừa nhận tội danh giết người. Ảnh: Mirror

Ngoài Robinson, 4 nghi phạm khác liên quan tới vụ việc cũng bị đưa ra xét xử. Hai nghi phạm gốc Romania là Gheorghe Nica và

Robinson đã nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và tìm cách sở hữu tài sản phạm pháp. Gheorghe Nica, 43 tuổi và Alexandru-Ovidiu Hanga, 27 tuổi, đều mang quốc tịch Romania, và nam giới người Bắc Ireland Christopher Kennedy, 23 tuổi, đều phủ nhận cáo buộc chống lại họ.

Valentin Calota, 37 tuổi, không được yêu cầu đưa ra lời nhận tội cho tội danh âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Những người di cư có thể đã phải trả cho những kẻ buôn lậu tới 40.000 đô la cho hành trình nguy hiểm này. Đây là một khoản tiền khổng lồ ở Việt Nam, nơi thu nhập hàng năm đầu người vào khoảng 2.400 đô la, theo Ngân hàng Thế giới.

Gia đình của một nạn nhân, người phụ nữ 26 tuổi có tên Phạm Thị Trà My, cho biết họ đã nhận được tin nhắn từ con em mình vài giờ trước khi cô được cho là đã chết.

"Con xin lỗi mẹ. Hành trình ra nước ngoài của con không thành công. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm! Con sắp chết vì không thở được", cô nói trong tin nhắn được xác nhận bởi anh trai Phạm Mạnh Cường. Các nạn nhân đều đến từ những vùng quê nghèo khó và hẻo lánh ở miền trung Việt Nam, một điểm nóng cho những người sẵn sàng dấn thân vào những hành trình nguy hiểm với hy vọng sẽ trở nên giàu có ở nước ngoài.

Nhiều người bị buôn lậu bất hợp pháp qua Nga hoặc Trung Quốc, thường phải trả hàng chục ngàn đô la cho những kẻ buôn người và mang theo giấy tờ giả mạo.

Cuối cùng, họ làm việc để trả các khoản nợ trong các trang trại cần sa hoặc các tiệm làm móng.

VietHome (Theo Latestly)