Bỏ tù người đàn ông nhét 3 người Việt trên nóc xe hơi

Robert Rooney, 35 tuổi, bị tuyên án 3 năm tù giam vì tội tiếp tay đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Anh. Ảnh: Bộ Nội vụ

Một ông bố 3 con đã bị bỏ tù 3 năm sau khi nhét 3 người Việt Nam nhập cư vào một chiếc thùng chật hẹp trên nóc xe, và cố buôn họ vào UK. 

Robert Rooney, 35 tuổi, nhét 2 nam giới và một cô gái 15 tuổi vào cốp nóc của chiếc Ford Focus ở Pháp vào ngày 5/10/2019. Nhưng chiếc xe bị Lực lượng Biên phòng chặn lại ở điểm kiểm soát UK tại hầm Eo biển Anh ở Coquelles. 

Những hình ảnh đáng sợ cho thấy 3 người bị nhét trong không gian chật hẹp thiếu không khí, chỉ lớn hơn chiếc vali một chút. 

Kẻ buôn người, đến từ Edmonton, bắc London, khai với Lực lượng Biên phòng rằng trong cốp nóc chỉ có đồ cắm trại, và hắn ta không có chìa khóa mở cốp.

Hình ảnh cho thấy không gian nhỏ tí nhét vừa 3 người Việt. Ảnh: Bộ Nội vụ
Rooney khai hắn ta nhét đồ cắm trại trong cốp nóc. Ảnh: Bộ Nội vụ

Điều đầu tiên đập vào mắt cảnh sát khi họ mở cốp tại một gara gần đó là một 'cánh tay người'.

Tài xế gốc Ireland này đã bị bắt giữ ngay lập tức. Hắn ta khai rằng: 'Tôi không biết mình đã làm gì, tôi sẽ không nói gì thêm'.

Công tố viên Bridget Todd cho biết chiếc cốp là một chiếc hộp kín mít và thậm chí còn không được thông gió. Nếu chiếc xe này vượt qua được ải kiểm soát, chắc hẳn một thảm kịch sẽ xảy ra. 

Công tố viên cho rằng Rooney chỉ nhằm mục đích kiếm tiền, và có thể tính phí mỗi người hàng ngàn bảng để đưa họ vào UK.

Vẫn chưa rõ 3 người nhập cư này được đưa vào Anh để sống, hay để bóc lột sức lao động. Hiện Bộ Nội vụ đang chuẩn bị giấy tờ để trục xuất họ.

Gia đình của Rooney đã khóc lóc khi hắn bị kết án 3 năm tù sau khi thừa nhận tội đưa người nhập cư bất hợp pháp vào UK. Luật sư của hắn, ông James Burke biện bạch rằng 'Bị cáo đang có nhiều khoản nợ ngân hàng và phải chật vật kiếm tiền'.

Công tố viên Bridget Todd cáo buộc Rooney làm tất cả chỉ vì tiền. Ảnh: Bộ Nội vụ

Ông Burke nói thêm: 'Bị cáo không thể cưỡng lại trước số tiền kiếm được từ việc đưa người vào UK'.

Thẩm phán tòa án Canterbury Crown Court ở Kent tuyên bố: 'Những người này hoàn toàn không quen biết bị cáo. Đó là một hành trình vô cùng nguy hiểm trong điều kiện chật chội, thiếu không khí. Không hề có lỗ thông gió cho họ. Nếu việc vận chuyển bị trì hoãn, họ có thể sẽ chết ngộp. Và nếu họ có vào UK trót lọt, họ có thể bị bóc lột'.

'Hành động của những người như bị cáo sẽ khuyến khích những hành vi buôn người tương tự.

Giám đốc Lực lượng Biên phòng, ông Dan Scully nói 'buôn người vào UK theo cách này là vô cùng nguy hiểm. Nhét con người vào cốp nóc quả thật khủng khiếp. Nếu không nhờ sự cảnh giác của Lực lượng Biên phòng thì Rooney còn lâu mới bị bắt. Hắn ta đã nhắm mắt làm ngơ trước tính mạng con người'. 

Viethome (theo Metro)