Gia đình của 39 người di cư Việt Nam được phát hiện tử vong trong một chiếc xe tải đông lạnh ở Essex năm ngoái và các nhà vận động ở Anh đang kêu gọi điều tra về những cái chết này.
Trong khi các thủ tục tố tụng hình sự liên quan đến những cái chết thương tâm vẫn đang tiếp tục, không có dấu hiệu nào cho thấy liệu sẽ có bất kỳ cuộc điều tra nào rộng hơn đối với các tình tiết xung quanh vụ việc hay không.
Một lá thư từ INQUEST, Liberty và Hội đồng chung về Phúc lợi của Người Nhập Cư đã được gửi đến nhân viên điều tra những cái chết bất thường ở Essex, bà Caroline Beasley-Murray, kêu gọi bà tiến hành các cuộc điều tra đầy đủ. Lời kêu gọi cũng đã được gửi đến Bộ trưởng và giới chức Bộ Nội vụ.
“Rất nhiều lo ngại phát sinh trong vụ việc 39 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em tử vong trong hoàn cảnh tuyệt vọng trên một chiếc xe tải đông lạnh ở Essex vào ngày 23 tháng 10,” bức thư viết.
Ba tổ chức nói trên đã đặt câu hỏi làm thế nào và tại sao những người di cư có thể tới Anh không bị phát hiện, đặc biệt là ở thời điểm vượt qua biên giới, và liệu có lộ trình an toàn hơn cho họ hay không. Hiện tại không có lộ trình hợp pháp cho lao động phổ thông từ Việt Nam đến Vương quốc Anh.
Bức thư có đoạn “những cuộc điều tra nên được tổ chức để tìm hiểu những cái chết này và hành động này có thể sẽ mang lại sự an tâm cho gia đình của những người đã chết.”
Hành động này cũng sẽ trấn an cộng đồng rằng vụ việc “sẽ được điều tra đầy đủ và quyết liệt trong bối cảnh có nhiều lo ngại cho rằng những người dễ bị tổn thương đang chọn những cách thức tuyệt vọng hơn để tiếp cận Vương quốc Anh.”
Các tổ chức rất muốn có đươc một cam kết từ Bộ Nộ vụ về việc các gia đình có thể tham gia đầy đủ vào bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến cái chết của người thân. Được biết, Bộ Nội vụ đồng ý rằng các gia đình nên được cung cấp tất cả các hỗ trợ cần thiết để cho phép họ tham gia vào quá trình điều tra.
Ông Phạm Văn Thìn, cha của Phạm Thị Trà My, người đã nhắn tin cho mẹ trong giây phút hấp hối “Con xin lỗi mẹ… Con sắp chết vì không thể thở được”, bày tỏ: “Tôi hy vọng chính phủ Anh có thể ngăn chặn một thảm kịch tương tự và giảm thiểu rủi ro cho tất cả mọi người. Tôi ủng hộ một cuộc điều tra kỹ lưỡng.”
Ông Nguyễn Đình Gia, cha của nạn nhân Nguyễn Đình Lương, cho biết: “Chúng tôi không đón Tết năm nay vì chúng tôi vô cùng đau buồn. Chúng tôi chỉ ở nhà và lau nước mắt khi nghĩ về con. Gần đây, sức khỏe của chúng tôi đã xấu đi. Chúng tôi không biết làm thế nào để có thể tiếp tục sống.
“Chúng tôi cúng 100 ngày ngày mất của con vào Chủ nhật. Năm ngoái, con đã gọi chúng tôi để chúc Tết, nhưng năm nay thì không thể nữa rồi. Tôi đồng ý và hoàn toàn ủng hộ một cuộc điều tra để ngăn chặn sự việc như vậy xảy ra lần nữa.”
Bà Hà Thị Văn Khánh, Điều phối viên Dự án Quốc gia cho UN-ACT (Tổ chức Liên Hợp Quốc về Chống buôn bán người), luôn theo sát vụ việc.
Bà nói: “Tôi nghĩ việc điều tra sâu hơn sẽ giúp chúng ta biết những gì đã thực sự xảy ra với họ và điều gì gây ra cái chết của họ. Hơn nữa, nó sẽ cung cấp thêm thông tin và bằng chứng để kết luận họ là nạn nhân của nạn buôn người hay người di cư không chính thức. Theo tôi biết, họ chưa được xác định là nạn nhân ở Việt Nam.”
Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Cái chết của 39 người Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái là một thảm kịch gây sốc, và những kẻ chịu trách nhiệm phải được đưa ra công lý. Chúng tôi đang hỗ trợ đầy đủ cho cảnh sát Essex trong cuộc điều tra của họ và đang dốc toàn bộ lực lượng của mình vào đó.”
Hội đồng hạt Essex, quản lý tòa án điều tra cái chết bất thường Essex, đã được tiếp cận để xin bình luận.
VietHome (Theo Guardian)