Một người cha có tám đứa con đã bị hai anh em cùng cha khác mẹ đánh vào đầu sau khi nạn nhân bán chất cấm cho mẹ của hai hung thủ.
Steven Thurston được tìm thấy nằm trên vũng máu bởi một người bạn vào ngày 9 tháng 6 sau khi anh em George Preshur, 30 tuổi và Andrew Tait, 22 tuổi, mang theo gậy gỗ đến nhà của nạn nhân ở Blackburn.
Công tố viên Francis McEntee nói với bồi thẩm đoàn tại Tòa án Tối cao Preston rằng Thurston đã bị hai anh em tấn công sau khi anh ta cung cấp chất cấm cho mẹ của họ.
Preshur, trú tại Keele Walk, Blackburn, đã thừa nhận giết Thurston, trong khi Tait, cũng trú tại Keele Walk, phủ nhận tội danh này.
Ông McEntee cho biết Tait đã đi từ Accrington đến nhà mẹ của anh ta, cũng ở Keele Walk, nơi anh ta gặp anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Sau đó, cả hai kéo nhau đến nhà Thurston ở góc phố.
Công tố viên nói: “Ngay trước 9 giờ tối ngày 9 tháng 6, Andrew Tait trên đường đến gặp anh trai cùng cha khác mẹ của mình, George Preshur, đồng thời gửi cho anh trai một tin nhắn.
“Một trong những tin nhắn có nội dung ‘Tinfoil, đó là một ****** và nó đáng bị đập nát sọ.’
“Tinfoil là biệt danh của Steven Thurston và lý do khiến bị cáo này giận dữ là vì anh ta tin rằng Thurston đã cung cấp chất cấm cho mẹ mình và bà đã có phản ứng xấu với nó.
“Vì vậy, anh ta nói sẽ đánh nạn nhân.
“Chưa đầy nửa giờ sau, hai anh em cùng cha khác mẹ được nhìn thấy trên camera quan sát trên đường từ nhà mẹ của họ về phía nhà Thurston, trên đường Sussex Drive, ngay góc phố.
“Hai người đàn ông sau đó được nhìn thấy đi vào ngôi nhà này trước khi rời đi hơn một phút sau, vẫn cầm gậy gỗ trên tay.”
Ông McEntee nói rằng các vũ khí giết người đã được bọc trong túi nhựa và giấu trong căn gác xép ở nhà mẹ của các bị cáo – trên đó có DNA của Thurston.
Ông cho biết cảnh sát đã khôi phục được tin nhắn từ điện thoại của Tait, trong đó nêu rõ ý định gây hại cho Thurston.
Ông cũng nói thêm rằng các bằng chứng, bao gồm lời khai của các nhân chứng và hình ảnh CCTV, cho thấy Tait đã đóng một vai trò nhất định trong vụ giết người.
Ông nói: “Andrew Tait bắt taxi đến Blackburn, CCTV cho thấy anh ta đến nhà của mẹ mình. Người lái xe taxi đã mô tả về anh ta, nói rằng cánh tay của anh ta bị bó cố định.
“Có thể thấy bị cáo đến nhà vào lúc 9.12pm. Khoảng ba phút sau, bị cáo ra ngoài và đã cởi dây cố định tay ra và đang mang theo một cây gậy gỗ.
“Trong một khoảng thời gian chỉ vài phút, Tait, giờ đã có Preshur theo cùng, đi tới nhà nạn nhân rồi quay trở lại.
“Một người đàn ông đã bị giết.”
Cả Tait và Preshur đều bị bắt hai ngày sau vụ giết người, vào ngày 11 tháng Sáu.
Tait thừa nhận rằng anh ta đã vào nhà Thurston cùng với anh trai của mình vào ngày bị nghi vấn, và cả hai đều mang theo gậy gỗ.
Tuy nhiên, anh ta tuyên bố rằng không có ý định tấn công nạn nhân và rằng trong khi anh ta ở nhà nạn nhân, anh ta đã không tấn công Tinfoil bằng bất cứ hình thức nào.
Ông McEntee nói với bồi thẩm đoàn: “Bị cáo được tuyên bố rằng anh ta không can dự và và hét lên ‘dừng lại,’ cố gắng ngăn chặn mọi việc. Hẳn bồi thẩm đoàn hiểu tại sao phía công tố cho rằng lời khai này là không thể tin được, đặc biệt là khi đối chiếu với tin nhắn anh ta đã gửi chỉ 20 phút trước cuộc tấn công.”
Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận ông Thurston đã chết vì chấn thương đầu nghiêm trọng.
Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.
VietHome (Theo Lancastershire Telegraph)