Hơn 2 năm tù cho thanh niên giấu 30 gói cocaine trong quần lót

Một bà mẹ đã khóc nức nở khi con trai bị bỏ tù vì giấu 30 gói cocaine trong quần lót.

Christopher Rae đã bị cảnh sát chặn khi đang lái xe dọc theo Southport Promenade vào sáng sớm ngày 12 tháng 1 năm nay. Cảnh sát đã lục soát người thanh niên 21 tuổi, khi thấy anh này "có vẻ lo lắng và bồn chồn" và "đồng tử bị giãn".

Tòa án Tối cao Liverpool được biết một gói cocaine nhỏ nặng 2g được thu hồi từ một trong những chiếc túi quần jean của anh ta.

Công tố viên Phillip Hall cho biết Rae đã được đưa đến đồn cảnh sát và một gói thứ hai, nặng 0.5g, được phát hiện.

Ông nói: "Tổng cộng 32 gói đã được thu giữ, hai gói từ túi quần, 30 gói khác từ dây thắt lưng ... và từ đồ lót của anh ta."

Ông Hall cho biết 20 trong số những gói cocaine này được bọc bằng túi nhựa trắng và có trọng lượng trung bình khoảng 0.6g.

Thêm 10 gói nữa được bọc bằng túi màu đen, với trọng lượng chỉ dưới 0.4g, cho thấy "hàng" của anh ta được chia thành hai loại trọng lượng.

Công tố viên cho biết Rae mang theo tổng cộng 17.12g cocaine, với giá trị đường phố ước tính lên tới £1,712.

Rae ban đầu "không bình luận" khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Sau đó, anh ta thừa nhận sở hữu cocaine với ý định cung cấp, nhưng nói rằng anh ta chỉ giao dịch với "bạn bè và bạn của bạn bè".

Ông Hall nói rằng điều này đã được các công tố viên chấp nhận vì không có bằng chứng nào mâu thuẫn với lời khai của anh ta.

Bốn tin nhắn văn bản liên quan đến ma túy đã được tìm thấy trên điện thoại di động của anh ta, tất cả đều từ cùng một người phụ nữ.

Ông Hall cho biết chỉ có hai trong số này liên quan đến việc cô ta hỏi Rae về "một gói" và anh ta cũng không đăng bất kỳ quảng cáo chất cấm nào.

Tuy nhiên, anh ta nói đó là "giao dịch trên đường phố" và điện thoại của Rae reo liên tục trên đường đến đồn cảnh sát.

Tòa án được biết Rae, trú tại Mallee Crescent, Southport, không có tiền án nào.

Các thành viên trong gia đình anh, bao gồm cả người mẹ đau khổ, đã có mặt bên ngoài phiên tòa.

Luật sư David Woods nói: "Chuyện này đã hoàn toàn phá nát gia đình bị cáo.

"Một gia đình tốt chưa bao giờ dính líu tới án hình sự trước khi phát hiện ra rằng con trai, anh trai và người thân của họ đã tham gia vào hoạt động tội phạm, và mắc phải các vấn đề như cờ bạc và nghiện ma túy. [Đó là] một đòn nặng.

"Tất nhiên gia đình đã tập hợp và hỗ trợ trong giai đoạn can thiệp.

"Có thể thấy từ những nỗ lực của bị cáo qua bản báo cáo trước phiên xét xử và gia đình bị cáo cũng đã sắp xếp hỗ trợ phù hợp để giải quyết những cơn nghiện đó, nguyên nhân sâu xa cho tội lỗi của bị cáo."

Ông Woods cho biết Rae là một người đàn ông có "tính cách tốt", người đóng vai trò quan trọng trong gia đình và chăm sóc ông bà mình.

Ông nói: "Một bản án giam giữ sẽ có nghĩa là bị cáo không thể tiếp tục làm điều đó. Gia đình bị cáo sẽ rất đau lòng nếu bị cáo bị bỏ tù."

Ông Woods cho biết Rae cũng "cần cù" trong công việc, nhưng nghiện ma túy khiến anh ta phải bỏ cao học.

Thẩm phán Denis Watson cho biết Rae đã mắc phải các khoản nợ và bắt đầu bán cocaine, cho dù đó là "cho bạn bè, hoặc bạn của bạn bè, hoặc bạn của bạn của bạn bè".

Ông nói: "Như bị cáo đã biết, chất cấm loại A có tính gây nghiện cao và những loại ma túy này khiến con người trở nên nghiện ngập.

"Họ phải trả tiền để mua chúng và tạo ra các khoản nợ, điều đó buộc họ phải phạm tội. Điều này nghe có vẻ quen thuộc phải không? Chính bị cáo cũng đã như vậy.

"Họ phạm tội vì phải trả tiền cho ma túy, hoặc các hình thức tội phạm khác, và cứ thế vòng xoáy tiếp tục.

"Bị cáo đã biến mình thành một phần của vòng xoáy tội phạm đó."

Thẩm phán cho biết ông đã lưu ý đến các tài liệu tham khảo về tính cách của Rae khi đưa ra bản án hai năm và bốn tháng tù giam.

VietHome (Theo Liverpool Echo)