Lời khai của người đàn ông trồng cần sa bị bắt ở Nelson

Cảnh sát đã tìm thấy một ngư dân Việt Nam đang chăm sóc số cần sa trị giá 84.500 bảng sau khi nhận được tin báo bày tỏ mối lo ngại về tình cảnh của người đàn ông này.

Tòa án Tối cao Burnley được biết cảnh sát đã kiểm tra căn nhà liền kề ba phòng ngủ ở Railway, Nelson, vào lúc 5h30 sáng ngày 3/9/2019 và tìm thấy S. H. Cao, cùng 150 cây cần sa và một thùng bia.

Công tố viên Stephen Parker nói: “Cảnh sát đã gõ cửa. Không có ai trả lời. Họ đã phá cửa sau của căn nhà.

“Họ nghe thấy một giọng nam phát ra từ căn phòng trước ở tầng dưới. Khi đi vào phòng họ thấy bị cáo đang nằm trên nệm. Cảnh sát đã cố gắng giao tiếp với anh ta bằng tiếng Anh nhưng rõ ràng anh ta biết rất ít hoặc không biết tiếng. Khi cảnh sát phát hiện ra việc sản xuất cần sa tại ngôi nhà đó, bị cáo đã bị bắt giữ.”

Ông Parker cho biết có 72 cây cần sa nằm trong ba phòng ngủ và 78 cây trên gác xép, với sản lượng 6,675 kg. Cảnh sát nói rằng chúng có giá trị đường phố là 84.500 bảng.

Cao là người duy nhất trong nhà và các sĩ quan tìm thấy một chiếc điện thoại di động, bộ sạc điện thoại, chìa khóa cửa trước và cửa sau, một tủ lạnh đầy đủ đồ ăn và một thùng bia.

Ông Parker nói trong điện thoại có những tin nhắn trao đổi với những kẻ được cho là kẻ buôn người về việc đưa vợ và con gái của Cao sang Anh bất hợp pháp, bao gồm cả những chỉ dẫn của bị cáo về việc đảm bảo họ đến và được đóng dấu hộ chiếu ở ít nhất ba nước Viễn Đông (Đông Á - Far East theo cách nói của người Anh).

Cao, 32 tuổi, không có địa chỉ cố định, đã nhận tội có liên quan đến sản xuất cần sa.

Anh ta từng làm ngư dân ở Việt Nam nhưng trốn sang Trung Quốc vào mùa hè năm 2016.

Anh ta ở lại Trung Quốc thêm ba tháng và đã trả cho những kẻ buôn người 10.000 đô-la để được chuyển đến Ba Lan hoặc Pháp. Anh ta nói đã rất ngạc nhiên khi được đưa đến Anh và nói rằng giá đã tăng lên 30.000 đô-la và anh sẽ phải làm việc để trả khoản tiền đó.

Ban đầu làm nghề vận chuyển hộp và bưu kiện, Cao cho biết anh được cung cấp thức ăn, quần áo và có thể ở trong một ngôi nhà khi không làm việc. Sau tám tuần, anh ta nói rằng anh ta rời khỏi nhà để tìm sự giúp đỡ nhưng bị những kẻ buôn người tìm thấy và đánh đập.

Anh ta nói từ mùa hè này, anh ta được đưa đến ngôi nhà ở Nelson, nơi anh ta được một người đàn ông Việt Nam chỉ dẫn qua điện thoại về cách trồng cần sa, việc anh ta chưa từng làm trước đó.

Anh ta không bao giờ cố gắng liên lạc với chính quyền vì đang ở Anh bất hợp pháp, kém tiếng Anh và lo sợ cho sự an toàn của bản thân và gia đình.

Luật sư biện hộ Kevin Donnelly nói rằng thân chủ của ông muốn ở lại Vương quốc Anh, mặc dù biết tình trạng bấp bênh của mình, đồng thời hy vọng có thể đưa vợ và con gái bốn tuổi của anh ta sang Anh.

Ông Donnelly nói: “Có những yếu tố trong trường hợp này và chúng sẽ khiến tòa án có chút thiện cảm với bị cáo. Anh ấy đã trải qua nhiều rắc rối trong cuộc sống của mình trong những năm gần đây.”

Thẩm phán Sara Dodd kết án Cao hai năm tù giam và nói: “Tôi hiểu những gì mà bị cáo đã trải qua cho đến lúc được tìm thấy tại ngôi nhà ở Nelson. Tuy nhiên đây là một cơ sở sản xuất cần sa tương đối lớn.

“Trong khi vai trò của bị cáo là chăm sóc cây và có lẽ là để bảo vệ căn nhà, rõ ràng bị cáo không bị giam giữ ở đây. Bị cáo đã có hoặc phải có một nguồn tiền nhất định để lên kế hoạch đưa gia đình đến đất nước này.”

Bài liên quan: Clip và hình ảnh vụ 6 người Việt bị bắt trong tiệm nails và trại cần sa

Chủ 4 tiệm nail bị truy tố về tội trồng cần sa và vi phạm luật nhập cư

VietHome (Theo Lancashire Telegraph)