Thiếu niên ném cậu bé 6 tuổi từ tầng 10 tòa nhà Tate Modern vì muốn lên báo

Thiếu niên ném cậu bé sáu tuổi từ tầng mười của tòa nhà Tate Modern đã nói với cảnh sát rằng mình "muốn được đưa tên trong tin tức thời sự".

Jonty Bravery, 18 tuổi, đã bị bắt ngay sau khi gã ta túm chân tay của nạn nhân rồi ném cậu bé xuống vào ngày 4 tháng 8.

Khi những nhân chứng kinh hoàng đang cố gắng giúp đỡ cậu bé sáu tuổi, gã thiếu niên đã thú nhận: “Tôi nghĩ rằng tôi đã giết một người nào đó.”

Gã ta đã nhận tội cố gắng giết người sau khi cậu bé người Pháp bị chấn thương sọ não, gãy tay, chân và cột sống.

Khi bị bắt, thiếu niên (lúc đó) 17 tuổi nói rằng gã ta hy vọng vụ tấn công sẽ được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông - không phải vì muốn nổi tiếng, mà là một nỗ lực công khai việc điều trị chứng tự kỷ của gã ta.

"Tôi muốn được biết đến qua tin tức, tôi là ai và tại sao tôi lại làm vậy. Vì vậy khi vụ việc được đưa tin chính thức, không ai có thể nói gì khác", Bravery, người cũng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và được cho là mắc chứng rối loạn nhân cách, nói với cảnh sát.

Các luật sư của Bravery và hội đồng Hammersmith and Fulham - chính quyền địa phương chịu trách nhiệm giám sát gã ta vào thời điểm đó - đã cố gắng ngăn chặn việc tiết lộ tên của gã ta.

Nhưng thông tin được tung ra khi Bravery bắt đầu nói với những người khác tại trung tâm giam giữ phạm nhân trẻ tuổi Cookham Wood về việc gã ta là ai và gã ta đã làm gì.

Các chi tiết đầy đủ của vụ án vẫn chưa được đưa ra tòa, bao gồm mức độ quan tâm của chính quyền địa phương đối với Bravery.

Nhưng gã ta nói với cảnh sát trong cuộc phỏng vấn rằng gã muốn nhấn mạnh mình nên được "đối xử theo một cách khác".

Gã nói đã nghe thấy tiếng nói trong đầu thúc giục mình phải làm tổn thương hoặc giết người, và rằng gã phải chứng minh với tất cả những “kẻ ngốc" đã nói rằng gã không có vấn đề gì về sức khỏe tâm thần.

Cảnh sát phong tỏa Tate Modern vào ngày xảy ra sự việc.

Cha của John, ông Piers Bravery trước đó đã gửi dòng tweet tới Bộ trưởng Y tế Matt Hancock, viết: "Ông là một công chức, hãy làm công việc của ông và ngăn chặn nhiều trẻ em đang chết dần và bị lạm dụng trong các trại giam giữ này."

Bravery, từ Ealing ở phía tây London, đã xuất hiện tại tòa án qua cuộc gọi video, mặc một chiếc áo len màu xanh đậm với bộ râu không được chăm sóc.

Gã ta sẽ bị kết án vào ngày 17 tháng 2 năm sau.

Bài liên quan: Thiếu niên tự dưng ném bé trai từ tầng 10 khu triển lãm ở Anh

  VietHome (Theo Evening Standard)