Thiếu niên tự dưng ném bé trai từ tầng 10 khu triển lãm ở Anh

Không rõ vì lý do gì, thiếu niên 17 tuổi lại hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Cảnh sát Metropolitan của thành phố London mới đây cho biết một thiếu niên người Anh đã bị bắt vì nghi ngờ giết người sau hành động ném một cậu bé 6 tuổi từ tầng 10 tại phòng trưng bày Tate Modern ở trung tâm thành phố.

Theo CNN, cậu bé 6 tuổi rơi xuống mái tầng 5 của tòa nhà, bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng, cảnh sát cho biết thêm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 2h (giờ địa phương) chiều 4/8. "Chúng tôi đã cử 2 đội cứu thương, một nhân viên ứng phó sự cố, một bác sĩ và một nhân viên y tế tiên tiến đến hiện trường. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng điều một chiếc trực thăng cứu hộ đến hiện trường đưa đứa trẻ đi cấp cứu", đại diện đội cứu hộ cho hay.

Thiếu niên 17 tuổi ném cậu bé 6 tuổi không quen biết từ tầng 10 của tòa nhà.

"Tình trạng của cậu bé hiện đang rất nguy kịch, chúng tôi vẫn đang hỗ trợ và trấn an gia đình của cậu bé", đại diện cảnh sát Metropolitan trả lời truyền thông vào chiều 4/8.

Cô Nancy Barnfield, đến từ Manchester (Anh), cũng có mặt ở trên tầng 10 của phòng trưng bày cùng với 2 đứa con trai của mình tại thời điểm xảy ra vụ việc cho biết: "Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn khi đang đi và thấy một số người đang khống chế một thanh niên trẻ. Thanh niên, tầm 19 đến 21 tuổi, trông rất bình tĩnh và không có phản ứng".

Hiện trường vụ việc.

Sau khi thẳng tay ném đứa trẻ không hề quen biết và cũng không có thù oán gì cả, nam nghi phạm 17 tuổi đã bị cảnh sát giam giữ ngay sau đó.

"Không có bằng chứng hay dấu hiệu gì cho thấy thiếu niên này quen biết nạn nhân",người phát ngôn sở cảnh sát nói thêm.

Tate Modern là điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất ở Vương quốc Anh vào năm 2018, theo Hiệp hội Du lịch Du lịch nước này. Phòng trưng bày này đã chào đón 5,9 triệu người vào năm ngoái. Triển lãm đã bị đóng cửa sau khi sự việc xảy ra.

Tate Modern.

Viethome (theo Helino)