Cao điểm bạo lực ở London: 3 người bị sát hại trong nửa ngày

Một rapper được xác nhận là một trong ba người đàn ông ở độ tuổi 20 bị đâm chết trong hơn 12 giờ đổ máu ở thủ đô.

 

Cầu thủ bóng đá người Anh Jadon Sancho, 19 tuổi, đã có bài viết trên mạng xã hội tưởng nhớ nam thanh niên mang nghệ danh 'Bis' - một thành viên của nhóm Harlem Spartans, hoạt động tại Kennington, phía nam London.

Cầu thủ Sancho sinh ra và lớn lên ở Kennington, nhưng đã ký hợp đồng với Watford khi anh bảy tuổi và chuyển đến phía bắc London năm 12 tuổi để có thể sống gần câu lạc bộ.

Năm 14 tuổi, anh ký hợp đồng với Manchester City trước khi chuyển đến Borussia Dortmond ở tuổi 17.

Cầu thủ của Borussia Dortmund đã tweet: “Yên nghỉ nhé Bis” cùng hình ảnh của nạn nhân, tên thật là Crosslom Davis, 20 tuổi.


Cầu thủ Jadon Sancho của đội tuyển Anh và CLB Borussia Dortmund tưởng niệm người bạn thân Crosslom Davis chết trong ngày định mệnh 6/12 tại Greenwich. 


Cảnh sát bao vây hiện trường. 

Đó là vụ việc đầu tiên trong chuỗi liên hoàn ba cái chết trên đường phố London. Hai người còn lại là Exauce Ngimbi, 22 tuổi, trú tại Hackney, phía đông London và sinh viên người Hồi giáo Mohammed bin Abdullah Al Araimi.

Davis được tuyên bố là đã chết lúc 3h30 sáng thứ Sáu (6/12) tại Greenwich, đông nam London, khoảng 12 tiếng rưỡi sau vụ việc ở Hackney.

Chánh thanh tra John Massey, người đứng đầu cuộc điều tra về cái chết của Davis, nói: “Trong khi chúng tôi vẫn đang làm việc không mệt mỏi để cùng tìm hiểu sự kiện đáng buồn dẫn đến một thanh niên thiệt mạng, tôi muốn kêu gọi những người có thông tin hãy ra mặt và nói chuyện với chúng tôi.

“Nếu bạn thấy bất cứ điều gì khác thường, cho dù bạn nghĩ nó không mấy quan trọng, xin vui lòng liên hệ với nhóm của tôi, vì thông tin của bạn có thể là manh mối quan trọng đối với cuộc điều tra của chúng tôi và có thể giúp đưa những người chịu trách nhiệm về hành động bạo lực ghê tởm này ra trước công lý.”

Harlem Spartans là nhóm nhạc thường xuyên gặp phải rắc rối.

Thành viên cùng nhóm với Davis, Latwaan Griffiths, 18 tuổi, đã bị sát hại ở Camberwell, phía nam London vào tháng 6 năm 2018.

Griffiths, người được biết đến với cái tên Splash Addict, hay SA, đã bị đâm nhiều nhát trước khi bị ném khỏi một chiếc xe máy xuống trước cửa một bệnh viện.


Latwaan Griffiths bị sát hại ở Camberwell vào năm 2018. 


Một người đàn ông đi xe máy đã chở Griffiths tới một bệnh viện và ném ở đấy, nhưng các bác sĩ không thể cứu được Griffiths vì vết thương quá nặng. 

DJ Tim Westwood, 61 tuổi, đã bị chỉ trích vì quảng bá cho Spartans trên kênh YouTube của mình, trong đó, theo trích dẫn một tài liệu bị rò rỉ của Cảnh sát Metropolitan, có ít nhất 32 clip mang tính chất kích động bạo lực.

Kênh của người đàn ông này có hàng triệu lượt xem và ông đã giới thiệu Harlem Spartans nhiều lần.


DJ Tim Westwood đăng ảnh chụp cùng nhóm Harlem Spartans trên kênh YouTube của mình. 

Trong khi đó, cảnh sát Hackney đã bắt giữ ba người đàn ông, một người 23 tuổi và hai người 26 tuổi, và một cậu bé 14 tuổi, vì liên quan đến vụ sát hại Ngimbi.

Chánh Thanh tra Paul Considine nói: “Gia đình Exauce của đang suy sụp nhưng tôi muốn đảm bảo với họ, và đông đảo công chúng, rằng chúng tôi sẽ làm việc không mệt mỏi để đảm bảo những người chịu trách nhiệm phải ra trước công lý.”

Ngimbi được tuyên bố đã chết ngay sau 2h30 chiều thứ Năm (5/12), sau cuộc cãi vã với một nhóm người, Scotland Yard cho biết.


Exauce Ngimbi bị đâm chết ở Clarence Mews, Hackney.


Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra án mạng ở Hackney.


Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra án mạng ở Hackney.

Sau đó, sinh viên Oman Mohammed bin Abdullah Al Araimi, 24 tuổi, bị đâm đến chết trong một vụ cướp gần Harrods ở Knightsbridge, phía tây London, khi đang trên đường từ một nhà hàng nơi anh làm việc trở về nhà lúc sau nửa đêm.

Anh được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh với vết thương ở lưng và đã chết tại hiện trường. Nạn nhân chưa được xác minh danh tính chính thức nhưng gia đình đã được thông báo.


Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra án mạng ở Knightsbridge.

Một người đàn ông khác, đi cùng với nạn nhân, cũng bị tấn công trong vụ việc này. Cảnh sát tin rằng hai kẻ tội phạm đã cố cướp tư trang của các nạn nhân

Người may mắn sống sót vẫn còn ở bệnh viện nhưng vết thương của anh được mô tả là không nguy hiểm đến tính mạng.

Chánh thanh tra Andy Partridge cho biết: “Có vẻ như các nạn nhân đang về nhà và vừa rời khỏi một nhà hàng gần đó.

“Họ đã bị hai người đàn ông tiếp cận trên phố Basil, tại ngã ba với đường Pavillion. Chính tại đây, hai nam nghi phạm đã đối đầu với các nạn nhân.

“Mặc dù ở giai đoạn này, chúng tôi tin rằng mục đích tiếp cận các nạn nhân là cướp tài sản.

“Chúng tôi vẫn giữ thái độ cởi mở liên quan đến động cơ của cuộc tấn công và đang nhanh chóng lần theo một số manh mối.

“Tôi kêu gọi bất cứ ai có thông tin liên quan đến sự cố này liên hệ với nhóm của tôi, những người đang chờ để nói chuyện với bạn. Tất cả thông tin sẽ được xử lý và bảo vệ một cách nghiêm ngặt.”

Harrods vẫn mở cửa vào thứ Sáu tuần đó, trong khi hiện trường vụ án được phong tỏa.


Harrods vẫn mở cửa sau khi án mạng xảy ra.

Xe cảnh sát đỗ ở hai đầu Hans Crescent, trong khi lều pháp y màu trắng được dựng ở giữa đường bên hông cửa hàng.

Chỉ huy Jane Connors đã lên tiếng trấn an người dân sau những vụ đổ máu gần đây.

Bà nói: “Trong 24 giờ qua, đã có ba vụ giết người ở London, ở Lower Clapton, Deptford và Knightsbridge.

“Các vụ việc không liên quan đến nhau.

“Mỗi cuộc tấn công đều là một thảm kịch, không chỉ đối với các nạn nhân và gia đình và bạn bè của họ, mà còn đối với các cộng đồng của chúng ta, nơi đang quay cuồng trong vòng xoáy bởi bạo lực vô nghĩa.

“Và điểm chung của những vụ việc này là các đối tượng sẵn sàng mang theo dao trên đường phố thủ đô của chúng ta.

“Đội ngũ thám tử và điều tra viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ để xác định chính xác những gì đã xảy ra và đưa những người có trách nhiệm ra công lý.

“Đáng buồn thay, họ cực kỳ có kinh nghiệm trong việc đối mặt với hậu quả của những vụ việc khủng khiếp như vậy và tôi biết rằng họ sẽ tiếp cận nhiệm vụ này với sự siêng năng, quyết tâm và lòng trắc ẩn.

“Xử lý bạo lực là ưu tiên số một của Sở Cảnh sát London. Nhưng cảnh sát không làm việc trong sự cô lập. Chúng ta chỉ có thể cùng nhau giải quyết bạo lực và chúng tôi cần sự giúp đỡ của công chúng để xác định những người sẵn sàng mang dao hoặc tham gia vào các hành vi bạo lực này.


Mohammed bin Abdullah Al Araimi, 24 tuổi, bị đâm chết bên ngoài Harrods.


Con đường bên cạnh cửa hàng nổi tiếng ở Knightsbridge bị cảnh sát phong tỏa.


Đã có 134 vụ án mạng xảy ra ở London trong năm 2019.

“Bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ Crimestoppers theo số 0800 555 111. Họ là một tổ chức từ thiện hoàn toàn độc lập và bạn có quyền ẩn danh, họ không bao giờ hỏi tên bạn và không thể theo dõi cuộc gọi của bạn.”

VietHome (Theo Daily Mail)