Rác thải từ trang trại cần sa bị đổ lén ở nông thôn gần Shepshed

Những tàn dư của một trang trại cần sa đã bị đổ trộm ở một khu vực nông thôn Leicestershire.

Vụ đổ rác trái phép được phát hiện ở Charley Road, giữa Charley và Ulverscroft vào khoảng 5h30 chiều ngày 2/12. Cho đến sáng nay, số rác này vẫn ở nguyên vị trí ban đầu.

Thoạt nhìn, đống lộn xộn dường như chỉ là rác, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, một số vật phẩm cho thấy nó đã được sử dụng để trồng cần sa bất hợp pháp.

Khối rác có chứa phân bón, phân hữu cơ, thiết bị điện, bao gồm một bảng mạch bị hỏng, bao bì của bóng đèn halogen và ống dẫn khí.

Cảnh sát Leicestershire cho biết họ chưa có bất kỳ báo cáo nào về vụ việc.

Paul Sanders, người đứng đầu các dịch vụ cộng đồng tại Hội đồng quận North West Leicestershire cho biết một đội dọn dẹp sẽ sớm có mặt tại địa điểm này để dọn dẹp mớ hỗn độn.

Ông cũng nói rằng đội dọn dẹp sẽ kiểm tra kỹ chỗ rác này để tìm bằng chứng giúp xác định đối tượng vi phạm.

Ông nói: "Chúng tôi xác nhận Hội đồng Borough Charnwood đã báo cáo một vụ đổ rác trái phép trên đường Charley sáng nay (3 tháng 12).

"Chúng tôi dự định tham dự sẽ có mặt để điều tra vụ việc trong vòng tối đa năm ngày kể từ khi được báo cáo.

"Việc điều tra bao gồm kiểm tra xem có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ai là người chịu trách nhiệm hay không.

"Sau đó, chúng tôi sẽ sắp xếp dọn dẹp đống rác nếu nó ở trên đất công hoặc tư vấn cho chủ đất nếu nó ở trên một khu đất tư nhân.

"Đổ trộm rác là một tội đáng khinh bỉ, có hại cho môi trường của chúng ta và gây chướng mắt cho cư dân."

Ông kêu gọi người dân đóng góp thông tin tại www.nwleics.gov.uk/flytipping.

40 túi rác từ trang trại cần sa bị quẳng ra đường ở Darwen

Một người dân ở Darwen đã cảm thấy lo lắng khi phải chờ tới cả tuần lễ thì một núi rác tàn dư từ việc trồng cần sa mới được dọn sạch sẽ khỏi con đường kết nối giữa ngôi làng này và Bolton.

Cô Jessica Roebuck đã vô cùng tức giận khi thấy 40 túi rác bị ai đó quẳng ra khu đất rìa đường Bolton vào hôm 14/11.

Dù đã gọi rất nhiều cuộc cho cảnh sát và Hội đồng Darwen with Blackburn, người phụ nữ 36 tuổi vẫn đợi mãi mà chưa thấy cơ quan chức năng nào cử người tới dọn. 

Cô nói: ''Chúng tôi thấy có rất nhiều túi rác ở đó. Khi nhìn kỹ, tôi nghĩ đây giống như là rác từ một trại cần sa khổng lồ''.

''Tôi mở mấy cái túi, trong đó là những cây già và rất nhiều phân hữu cơ. Tôi gọi cảnh sát thì họ bảo tôi đi gọi hội đồng. Vậy là tôi gọi hội đồng tới dọn. Và chúng tôi thực sự rất sốc khi mãi mà chẳng thấy họ tới''.

''Nếu đó chỉ là rác từ vườn nhà thì chúng tôi đã tự dọn rồi, nhưng chúng tôi sợ sẽ bị nghi ngờ là dính líu tới một trang trại cần sa. 

''Tôi rất lo lắng khi mấy bịch rác bị xổ tung ra và rác rến đổ cả ra cánh đồng hoang. Rồi những sinh vật hoang dã ở đây sẽ ra sao?''

Một người đại diện Hội đồng Blackburn with Darwen cho biết: ''Chúng tôi đã biết rõ về vấn đề này và đang chờ đợi thêm thông tin cụ thể về địa điểm xảy ra việc xả rác bừa bãi. Khi đã nhận được thông tin chính xác, chúng tôi mới đi điều tra được''.

VietHome (Theo Leicestershire Live)