Cậu bé 12 tuổi tử vong sau khi bị xe tông gần trường học ở Essex

Một người đàn ông đã bị bắt vì bị tình nghi giết người sau khi một cậu bé 12 tuổi qua đời trong một vụ tai nạn kinh hoàng bên ngoài một trường học ở Essex.

Bốn thiếu niên được cho là học sinh của trường trung học Debden Park, Loughton, cùng một phụ nữ 23 tuổi cũng bị thương khi chiếc xe đâm vào họ hôm thứ Hai, 2/12.

Cảnh sát đã phát động một cuộc truy lùng sau vụ va chạm, diễn ra vào khoảng 3h20 - ngay vào giờ tan học, nhắm tới một chiếc Ford Ka màu bạc, có biển số LS08 OKW, được cho là đã bị hư hại trong vụ tai nạn ở đường Willingale.

Cảnh sát Essex sau đó xác nhận đã bắt giữ một người đàn ông, 51 tuổi, từ Loughton, vì tình nghi giết người cùng sáu tội danh âm mưu giết người và một tội danh gây tử vong do lái xe nguy hiểm. Người này cũng phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm lái xe gây thương tích nghiêm trọng, không dừng lại ở hiện trường vụ va chạm và lái xe không có bảo hiểm, cảnh sát cho biết.

"Không có mối đe dọa nào khác cho công chúng tại thời điểm này, nhưng chúng tôi tiếp tục yêu cầu bất cứ ai có thông tin hãy hỗ trợ cuộc điều tra của chúng tôi", lực lượng cho biết trong tuyên bố sau vụ bắt giữ vào tối thứ Hai.

Giáo viên chủ nhiệm Helen Gascoyne cho biết cả trường vô cùng đau lòng trước cái chết của một học sinh và các học sinh khác sẽ được tư vấn nhằm trấn an tâm lý.

Cảnh sát trưởng Tracey Harman nói với các phóng viên vào tối thứ Hai: "Chúng tôi tin rằng vụ va chạm là do cố ý và do đó chúng tôi đã mở một cuộc điều tra giết người.

"Chúng tôi đang điều tra xem liệu sự cố này có liên quan với một sự cố khác gần đó hay không."

Trước đó, bà Harman cho biết các cuộc tìm kiếm đã được thực hiện để cố gắng xác định vị trí của một người dân địa phương mà cảnh sát muốn trò chuyện, và bà đã trực tiếp kêu gọi người đàn ông này ra mặt.

Cảnh sát vũ trang đã được nhìn thấy bên ngoài một ngôi nhà ở góc đường Newmans Lane và Hatfields ở Loughton.

Dịch vụ xe cứu thương miền đông nước Anh đã gửi tới 15 xe cứu thương và 10 phương tiện khác, trong khi ba máy bay cứu thương cũng được huy động.

Một cậu bé 12 tuổi đã được đưa đến bệnh viện và qua đời tại đây.

Hai bé trai 15 tuổi, một bé trai 13 tuổi, một bé gái 16 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi cũng bị thương.

Cảnh sát Essex cho biết các nạn nhân đã được cấp cứu tại hiện trường hoặc trong bệnh viện, và vết thương của họ không quá nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng.

Chánh thanh tra Rob Kirby nói: "Đây thực sự là một vụ việc gây sốc và xin gửi lời cảm thông sâu sắc nhất của tôi tới tất cả những người liên quan.

"Tôi muốn cảm ơn người dân đã gọi cho chúng tôi để cung cấp thông tin và trao đổi trực tiếp với các sĩ quan của chúng tôi, cũng như những người đã hỗ trợ đội ngũ y tế tại hiện trường.

Debden Park là một học viện hỗn hợp dành cho học sinh từ 11 đến 18 tuổi, chuyên về nghệ thuật biểu diễn, và nhận được đánh giá "xuất sắc" trong đợt kiểm tra Ofsted gần đây nhất.

Một tuyên bố từ hiệu trưởng, bà Gascoyne có nội dung: "Là một trường học và một cộng đồng, chúng tôi vô cùng đau lòng vì sự cố ở Willingale Road chiều nay, thật đáng buồn khi chúng tôi phải thông báo rằng một học sinh 12 tuổi của trường đã tử vong.

"Chúng tôi xin chia sẻ với gia đình và tất cả những người bị ảnh hưởng. Là một trường học, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cảnh sát để hỗ trợ cuộc điều tra đang diễn ra.

"Trường sẽ mở cửa vào ngày mai và một số cố vấn sẽ có mặt để hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi."

Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có thông tin, cảnh quay camera hành trình hoặc ai đã nhìn thấy bất cứ điều gì trên phương tiện truyền thông xã hội mà họ nghĩ có thể có liên quan đến vụ việc, hãy gọi cho cảnh sát 101, và trích dẫn mã số sự cố 726 ngày 2 tháng 12.

VietHome (Theo Evening Standard)