Thiếu nữ 15 mất mạng chỉ vì uống liều thuốc lắc có giá £2,50

Một cô gái 15 tuổi xinh đẹp đã chết sau khi dùng liều MDMA với giá chỉ 2,50 bảng.

Leah Heyes đã gục xuống và tử vong trong một bãi đậu xe ở Northallerton sau khi uống một liều thuốc lắc nhỏ vào tháng 5/2019.

Cái chết của cô đã khiến chất cấm một lần nữa trở thành vấn đề tranh cãi nóng bỏng ở Anh  - khi Leah chỉ là một trong số nhiều thanh thiếu niên qua đời vào mùa hè này sau khi uống thuốc lắc.

Người đứng đầu đơn vị Phòng chữa cháy và Tội phạm thuộc Sở Cảnh sát Bắc Yorkshire, bà Julia Mulligan, tiết lộ nữ sinh đã uống loại thuốc gây chết người được mua với giá chỉ vài bảng.

Bà nói: "£2,50 để đổi lấy mạng sống của một cô gái trẻ đẹp."

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về ma túy ở North York, bà nói tiếp: "Cái chết của Leah đã gây sốc cho tôi, gây sốc cho cộng đồng của chúng ta và tất nhiên cả những người có mặt trong tình huống tối hôm đó, cũng như những người tham gia điều tra cái chết của cô bé.

"Trên hết, với tư cách là mẹ của hai cô gái tuổi teen, tôi có thể tưởng tượng ra điều này khủng khiếp đến mức nào đối với mẹ của nạn nhân, bà Kerry."

Một cuộc điều tra hồi tháng 6 cho biết Leah chết sau khi uống MDMA - tên hóa học của thuốc lắc.

Người mẹ đau khổ của Leah vô cùng nhớ nhung con gái và nói rằng cô bé là "bạn thân" của mình.

Bà Kerry nói: "Con bé là một cô gái chu đáo, xinh đẹp, được nhiều người yêu mến. Con bé luôn vui vẻ, sôi nổi và có khiếu hài hước tuyệt vời.

"Tôi rất đau lòng khi mất đi cô con gái xinh đẹp của mình. Không từ nào có thể diễn tả được những gì con bé sẽ bỏ lỡ cũng như khoảng trống to lớn mà con để lại trong cuộc sống của chúng tôi.”

Một thiếu niên 17 tuổi và một thanh niên 18 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ cung cấp chất cấm loại A và sau đó được thả ra chờ điều tra.

Cái chết của Leah là vụ việc đầu tiên trong chuỗi bi kịch liên quan đến thanh thiếu niên sử dụng chất cấm trong năm nay.

Vào tháng 7, Chelsea Bruce, 16 tuổi, cũng gục chết sau khi dùng thuốc lắc tại một bữa tiệc ở Glasgow.

Một tuần trước đó, một thiếu niên 17 tuổi chết sau khi uống MDMA ở Stratford, Warwickshire.

Vào tháng 8, cảnh sát đã đưa ra cảnh báo về thuốc lắc cực mạnh mang tên Donald Trump và Donkey Kong sau khi một cô gái 17 tuổi qua đời tại Lễ hội Leeds.

Thảm kịch thứ ba liên quan đến chất cấm tại các sự kiện âm nhạc ở Anh vào cuối tuần lễ bank holiday là cái chết của Courtney Chamberlain tại hộp đêm The Warehouse ở Leeds.

Và tại lễ hội âm nhạc khiêu vũ Creamfields, một thanh niên 19 tuổi đã chết sau khi được nhân viên an ninh phát hiện trông không khỏe.

Số liệu đáng lo ngại được công bố trong năm nay cho thấy đã có 2.917 trường hợp tử vong liên quan đến lạm dụng ma túy ở Anh và xứ Wales năm 2018 và 92 trường hợp tử vong do ngộ độc MDMA.

Nhưng các chuyên gia đã cảnh báo các loại thuốc hiện đang được lưu hành có nồng độ mạnh hơn bao giờ hết - chỉ riêng thuốc lắc siêu mạnh đã gây ra cái chết của hơn 60 người ở Anh và xứ Wales vào năm 2016.

VietHome (Theo The Sun)