Từ chối mua chất cấm, thiếu niên 19 tuổi bị đâm chết

Một thiếu niên "anh hùng" đã bị đâm chết sau khi ngăn cản một kẻ cầm dao đe dọa đâm người chỉ vì tranh chấp năm bảng.

Connor Brown, 19 tuổi, đang đi chơi với bạn bè ở Sunderland thì gặp Leighton Barrass, 20 tuổi và Ally Gordon, 20 tuổi, người quen biết cậu ở trường.

Đột nhiên tranh cãi bùng lên giữa một người bạn của Connor là Stephen Nunn và Barrass.

Sau khi bị các chàng trai trẻ từ chối lời đề nghị mua chất cấm, Barrass được cho là đã trả thiếu tiền cho Stephen sau khi yêu cầu đổi một tờ 10 bảng lấy hai tờ 5 bảng.

Bồi thẩm đoàn tại tòa án tối cao Newcastle được kể lại rằng Barrass đã nổi giận và Nunn đấm hắn ta.

Barrass và đồng phạm là Ally Gordon được cho là đã quay lại "để trả thù", nói với một nhân chứng "để xem tao sẽ làm gì" rồi rút ra một con dao bấm.

Các công tố viên cho biết Barrass đe dọa sẽ đâm "bất kỳ ai" đang có mặt trong con hẻm phía sau quán rượu The Borough, Sunderland, mặc dù Nunn không còn ở đó nữa.

Khi mọi người lùi lại, Connor bước tới để đối đầu với Barrass.

Công tố viên Jamie Hill nói: "Khi Barrass đe dọa sẽ đâm ai đó, Connor Brown bước tới và đấm bị cáo, mục đích là để ngăn chặn bị cáo thực hiện hành vi đe dọa của mình.

"Barrass sau đó đã đâm vào ngực Connor Brown''.

“Connor đã cố gắng chống trả nhưng cậu ấy bị chảy máu nhiều, cả hai ngã vào mấy thùng rác và ngã xuống sàn. Barrass đè phía trên và tiếp tục dùng dao, đâm vào cả trước và sau lưng nạn nhân.

"Gordon, người đã theo sát phía sau Barrass, nhân cơ hội Connor Brown bị Barrass ấn xuống, đã tham gia cuộc tấn công, đá và giẫm đạp lên Connor.

“Sau đó, Gordon và Barrass bỏ chạy. Connor Brown được đỡ dậy nhưng loạng choạng và ngã gục vì mất máu.”

Connor đã bị đâm năm nhát vào ngực và lưng. Cậu bị đâm mạnh đến nỗi ba trong số những nhát đâm dẫn đến tổn thương ở xương.

Công tố viên Hill nói với tòa án: “Leighton Barrass bị truy tố vì liên tục đâm nạn nhân bằng dao trong khi bị cáo thứ hai, Ally Gordon, cố tình khuyến khích và hỗ trợ Barrass, tham gia vào cuộc tấn công bằng cách đá và giẫm đạp Brown."

Gordon đã trốn đến Edinburgh vào tối hôm sau, nơi hắn ta bị bắt.

Công tố viên cho biết có thể cả hai bị cáo đều cho rằng hành động của mình là tự vệ hợp lý. Nhưng ông nói thêm: "Thực tế chính Nunn và Brown là mới những người được quyền tự vệ.

"Đặc biệt trong trường hợp của Connor Brown, tự vệ là hoàn toàn hợp lý khi cậu ấy đấm một kẻ cầm dao đe dọa đâm chết những người vô tội xung quanh.

“Thực tế đó là một hành động dũng cảm. "

Barrass, trú tại Hartside Square, Sunderland và Gordon, trú tại Polmuir Road, Plains Farm, Sunderland, phủ nhận tội giết người.

Barrass đã thừa nhận có cầm một con dao ở hẻm tối hôm đó trong khi Gordon phủ nhận việc sở hữu một con dao khác khi đang trên đường trốn đến Scotland.

VietHome (Theo The Sun)