Một phiên tòa mới đây được cho biết quyết định thu hồi quyền công dân Anh của cô dâu IS Shamima Begum đã khiến cô gặp phải "nguy cơ thực sự" bị tra tấn hoặc giết chết.
Shamima, một trong ba nữ sinh từ đông London tới Syria để tham gia nhóm khủng bố, đã có hành động pháp lý chống lại quyết định tước quyền công dân của chính phủ.
Luật sư của cô nói với Daily Mirror rằng luận điểm của cô là cô chính là nạn nhân bị chồng cưỡng hiếp.
Tasnime Akunjee, đại diện cho Begum, nói: "Cô ấy đã kết hôn với một chiến binh 23 tuổi theo phong tục của Isis trong vòng hai tuần sau khi tới Syria. Bối cảnh khi đó là cô ấy là một nạn nhân bị hiếp dâm."
Ủy ban Kháng cáo Di trú Đặc biệt (SIAC) đang bắt đầu phiên điều trần sơ bộ kéo dài bốn ngày tại trung tâm London, do gia đình và những người ủng hộ Begum đề nghị.
Kháng cáo này dựa theo quyết định vào tháng Hai, được đưa ra bởi Bộ trưởng Nội vụ lúc đó là ông Sajid Javid, thu hồi quyền công dân Anh của cô, bởi vì sự trở về của cô có thể gây ra rủi ro cho công chúng.
Tom Hickman QC nói với tòa án rằng quyết định tước quyền công dân của Begum là trái pháp luật và khiến cô gặp "nguy cơ thực sự" bị tra tấn hoặc sát hại.
Cô Begum, hiện 19 tuổi, rời Vương quốc Anh vào năm 2015 để trở thành cô dâu thánh chiến - cùng với hai nữ sinh khác đến từ Bethnal Green ở phía đông London.
Sau khi nhóm khủng bố tan rã, cựu học sinh của Học viện Bethnal Green đã được tìm thấy trong một trại tị nạn phía bắc Syria hồi tháng 2, cùng với các cô dâu IS khác và các con của họ.
Ông Hickman nói trong bản đệ trình rằng các điều kiện tại trại al-Hawl nơi cô được tìm thấy và trại al-Roj nơi cô đã được chuyển đến vì sự an toàn của chính mình đều mang tính chất vi phạm nhân quyền.
Ông mô tả điều kiện sinh sống ở những nơi này vô cùng "khốn khổ và tồi tệ", và nói thêm rằng cái chết của đứa con thứ ba của Begum trong trại al-Roj đã chứng minh điều này.
Ông Hickman nói rằng quyết định tước quyền công dân của Begum "có hiệu quả - và được thiết kế - để ngăn" cô trở về Vương quốc Anh, khiến cô "bị bỏ rơi" trong trại tạm giữ.
Ông cũng nói rằng tòa án sẽ phải phán quyết "liệu quyết định tước quyền có dẫn đến nguy cơ tử vong thực sự hay nguy cơ bị đối xử tệ bạc và vô nhân đạo" hay không.
Cô Begum cho biết chỉ 10 ngày sau khi đến Raqqa, cô đã kết hôn với Yago Riedijk, một người Hà Lan đã cải sang đạo Hồi và trở thành một chiến binh IS.
Nhưng cô gái này đã gây ra sự phẫn nộ lớn khi xuất hiện trong cuộc phỏng vấn và tuyên bố không cảm thấy sợ hãi trước những mối kinh hoàng mà nhóm khủng bố đã gây ra trong thời gian cô ở cùng họ.
Cô nói với một phóng viên tờ báo Times: "Khi tôi nhìn thấy cái đầu bị cắt lìa đầu tiên trong một cái thùng, nó không hề làm tôi bối rối. Đó là đầu của một chiến binh bị bắt giữ trên chiến trường, một kẻ thù của đạo Hồi. Tôi chỉ nghĩ về những gì anh ta có thể đã làm với một phụ nữ Hồi giáo nếu anh ta có cơ hội."
Ông Sajid Javid đã thu hồi quyền công dân Anh của Begum chỉ vài ngày sau cuộc phỏng vấn đó - một quyết định sẽ chỉ hợp pháp nếu nó không khiến Begum trở thành người không quốc tịch.
Vào thời điểm đó, các nguồn tin cho rằng thiếu nữ có cha mẹ là người Bangladesh này cũng có thể có quốc tịch Bangladesh.
Nhưng bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bangladesh Shahriar Alam tuyên bố thông tin đó không chính xác và cảnh báo rằng Shamima Begum sẽ không được phép vào nước ông.
Ông Hickman nói trong thông cáo văn bản của mình rằng Begum "không được coi là công dân Bangladesh và do đó đã trở thành người không quốc tịch bởi quyết định tước quyền công dân".
Begum, người hiện tuyên bố căm ghét IS, đã cầu xin được quay trở lại Anh để trị liệu, sau khi cả ba đứa con của cô đều chết ở Syria.
Tòa án SIAC, nơi đã thông qua các quyết định loại bỏ quyền công dân Anh của Begum vì lý do an ninh, sẽ tổ chức phiên điều trần riêng tư để nghe một số bằng chứng nhạy cảm hơn liên quan đến tình báo.
Bộ trưởng Nội vụ hiện tại, bà Priti Patel, đồng thuận với quyết định của người tiền nhiệm, loại bỏ quyền công dân của cô gái 19 tuổi.
Bà nói với tờ Sun vào tháng trước: "Công việc của chúng tôi là giữ an toàn cho đất nước mình. Chúng ta không thể cho phép những người làm hại chúng ta được phép vào đất nước - và trong đó có người phụ nữ này.”
VietHome (Theo Sky News)