Hai người Việt bị kết án tù vì dính líu tới trại cần sa £236.000 ở Blackpool

Một người đàn ông và một phụ nữ Việt Nam đã bị kết án tù tám tháng mỗi người vì dính líu tới một trang trại cần sa hơn 600 cây ở Blackpool.

Tòa án Tối cao Preston được biết Hu. Nguyen, 28 tuổi và H. Nguyễn, 36 tuổi, đến Anh bất hợp pháp, bị dụ dỗ bởi những lời hứa về một cuộc sống giàu sang.

Cả hai cuối cùng chọn công việc chăm sóc một trang trại cần sa nằm trong một ngôi nhà tại đường Charnley, Blackpool.

H.Nguyễn, người từng làm việc ở Birmingham và cũng từng bị bắt vì một hành vi phạm tội tương tự ở Derby, được đưa đến Blackpool trên một chiếc xe tải trong tình trạng bị bịt mắt.

Khi đến nơi, cô đã bị đe dọa. Cô không được trả bất cứ khoản tiền nào khi chăm sóc trang trại nhưng 'được phép ngủ ở đó' và được cho ăn.

Còn gia đình của Hu. Nguyen đã đồng ý trả cho những kẻ buôn người số tiền tương đương 30.000 bảng để đưa anh ta tới Anh từ Ukraine - nơi anh ta làm việc trong các nhà hàng Trung Quốc.

Anh ta được đưa vào thùng xe tải và tin rằng bản thân đang làm việc để trả hết nợ của gia đình.

Công tố viên Paul Cummings nói: "Cảnh sát tiến hành lệnh khám xét và tìm thấy một số lượng rất lớn cây cần sa, nằm rải trong bảy phòng trên ba tầng nhà.

"Tổng cộng có 603 cây cần sa ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau.

"Phía công tố nói rằng giá trị thị trường ước tính là hơn 236.000 bảng - vì sản lượng sẽ là 18,9 kg.”

Khung cảnh ở Blackpool, nơi trại cần sa bị phát hiện.

Tòa án được biết H. Nguyễn bị bắt ngay tại hiện trường, còn Hu. Nguyễn bị bắt sau đó ít phút khi đang cố gắng trốn trên gác xép.

Trong cuộc phỏng vấn, Hu. Nguyễn được hỏi tại sao anh ta lại đến Blackpool và anh ta trả lời: "Để nhìn thăm quan địa điểm tuyệt đẹp này".

Luật sư biện hộ của cô Nguyễn, Julie Taylor, cho biết cô đã bị lợi dụng và tin tưởng một người đàn ông khác nhưng bị người này lừa.

Bị cáo hy vọng sẽ thuyết được Bộ Nội vụ cho phép cô ở lại đất nước này vì cô không có gia đình hay tài sản gì ở Việt Nam.

Luật sư của Hu. Nguyen, Rachel Woods, nói: "Đó là một câu chuyện rất quen thuộc. Anh ấy đã rời quê nhà đến Ukraine vào năm 2015 để cố gắng tìm mẹ của mình.

"Anh ấy làm nhiều nghề khác nhau ở đó. Anh ấy được hứa hẹn một cuộc sống giàu có hơn ở Anh và do đó, anh ấy đã được đưa bất hợp pháp đến Anh trên một chiếc xe tải.

"Gia đình anh ấy ở Việt Nam đã trả số tiền tương đương 30.000 bảng với lời hứa đổi đời ở đất nước này."

Ban đầu, Hu. làm việc trong các nhà hàng ở Birmingham, nhưng "được hứa hẹn một cuộc sống giàu sang" ở Blackpool và được đưa tới đường Charnley cùng nữ đồng phạm.

Luật sư nói thêm: "Anh ấy bị bỏ lại ở đó với đồng phạm của mình mà không có cách nào để rời đi, không có nơi nào để đi, không có bạn bè hay gia đình nào gần đó để trú thân.

“Người liên lạc ghé thăm hai tuần một lần để đưa thức ăn và nhu yếu phẩm.

"Chúng khiến anh ấy tưởng rằng làm như vậy sẽ trả hết khoản nợ của gia đình, nhưng như thường lệ, khoản nợ không bao giờ được trả hết."

Cả hai bị cáo đều thừa nhận tội danh âm mưu sản xuất cần sa.

Quan tòa Andrew Nuttall kết án 8 tháng cho mỗi bị cáo.

VietHome (Theo Blackpool Gazette)