Thanh niên Việt 20 tuổi bị trục xuất sau khi giam 12 tháng vì trồng cần sa

Số chất cấm trị giá 112.000 bảng cùng một “người làm vườn” đang ngủ say đã bị cảnh sát phát hiện tại một xưởng cần sa.

Nhà máy cần sa ở Midlands này đã bị một người dân phát giác. Người qua đường đã phát hiện một lỗ thủng trên mái của tòa nhà và báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng tiến hành đột kích vào cơ sở trên đường London Road, Stoke và tìm thấy ba phòng chứa đầy cây cần sa.

Thông tin cho biết người làm vườn, anh T.D., đang ngủ trưa trên một phiến đá mà anh ta dùng làm giường tạm thời.

Có vẻ như người này đã trú ngụ trong trang trại khoảng ba tháng sau khi được thuê chăm sóc cây.

Hiện tại, thanh niên 20 tuổi này đã phải ra hầu tòa tại Tòa án Tối cao Stoke-on-Trent, nơi anh ta nhận tội có liên quan đến việc sản xuất chất cấm loại B.

D., không có địa chỉ cố định, phải đối mặt với việc bị trục xuất về quê hương Việt Nam sau khi thụ án 12 tháng tù giam tại nhà tù thanh thiếu niên.

Công tố viên Cathlyn Orchard cho biết cảnh sát đã ập vào khu nhà vào ngày 3 tháng 9 và phát hiện ra ánh sáng cường độ mạnh cùng hơi nóng.

“Một số cây được xếp ở tầng trệt,” công tố viên trình bày trước tòa. “48 cây trong phòng này đã được thu hoạch trước đó.

“Trong căn phòng thứ hai, có năm mươi cây đã thu hoạch và sáu cây còn cách ngày thu hoạch khoảng 4-5 tuần. Phòng trên lầu có tổng cộng 100 cây.”

Tổng sản lượng cần sa kể trên lên tới 11 kg - với giá trị thị trường ước tính là 112.200 bảng Anh.

D. không tiết lộ với cảnh sát ai đã thuê anh ta, mặc dù anh ta nói rằng họ đã đối xử với anh ta rất tệ.

“Bị cáo nhận công việc này để kiếm tiền, nhưng người thuê không chịu trả tiền và cũng không cho anh ta rời đi,” bà Orhcard nói.

“Bị cáo mô tả những người thuê anh ta là người nước ngoài và nói rằng anh ta sẽ không làm công việc đó nếu biết họ là người thế nào.”

Vai trò của D. được tòa án đánh giá là "hạn chế nhưng quan trọng”.

D. đến Vương quốc Anh hai năm trước và đã bị bắt vì liên quan đến một cáo buộc tương tự trước khi nhận công việc tại London Road.

Luật sư biện hộ Saleema Mahmood, cho biết: “Hiện tại anh ấy rất muốn trở về Việt Nam.”

Khi tuyên án, quan tòa Paul Glenn nói rằng cuối cùng D. sẽ đạt được ước nguyện của mình vì anh ta sẽ ngay lập tức bị trục xuất sau khi mãn hạn tù.

Ông nói với bị cáo: “Căn nhà bị cáo đang trú ngụ được sử dụng để trồng cần sa ở quy mô thương mại. Đây là một cơ sở chuyên nghiệp, tuy nhiên tôi thừa nhận rằng bị cáo không phải là người xây dựng hay thiết lập cơ sở này, cũng như bị cáo không phải là người sẽ thu được lợi nhuận.”

VietHome (Theo Birmingham Live)