Phát hiện trang trại cần sa khổng lồ trị giá 1 triệu bảng ở Manchester

Một trang trại cần sa có giá trị thị trường ước tính khoảng 1 triệu bảng đã bị cảnh sát phát hiện.

Vào ngày thứ Hai, 23/9, cảnh sát đã đột kích vào một tòa nhà ở Factory Lane, Blackley, và phát hiện ra hàng trăm cây cần sa bên trong.

Kể từ đó, cảnh sát vẫn có mặt bên ngoài tòa nhà, vốn là một căn nhà thuê nằm trên một ga-ra.

Chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện và Cảnh sát Greater Manchester cho biết hiện trường sẽ vẫn được phong tỏa trong khi các cuộc điều tra diễn ra.

Hình ảnh được chia sẻ bởi GMP cho thấy số lượng lớn cần sa được xếp dọc theo bờ tường. Nhiều quạt gió được lắp trên tường để giữ cho căn phòng thông thoáng.

Dịch vụ cứu hỏa và điện lực cũng được gọi đến hiện trường để hỗ trợ cảnh sát.

Thanh tra Helen Rutter, thành viên đội City of Machester Challenger thuộc GMP, cho biết: “Việc phát hiện và triệt phá trang trại cần sa này là một trong những nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm giải quyết và phá vỡ các băng đảng tội phạm có tổ chức ở Manchester.

“Chúng tôi tin rằng giá trị thị trường của trang trại này xấp xỉ một triệu bảng, vì vậy, chúng tôi không chỉ ngăn chặn một lượng lớn chất cấm bị tung ra đường phố, mà còn giáng một đòn mạnh mẽ vào những kẻ chịu trách nhiệm.

“Đội ngũ của chúng tôi cam kết đưa những kẻ nằm trong đường dây tội phạm có tổ chức ra trước công lý, nhưng để làm được điều đó, chúng tôi cần tin tức từ cộng đồng địa phương, thông báo về hoạt động của các cá nhân liên quan đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

“Rất may, chúng tôi có mối quan hệ tốt với nhiều cộng đồng địa phương, những người ủng hộ công việc chúng tôi làm và chúng tôi hy vọng điều đó có thể tiếp tục. Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về trang trại cần sa này, hoặc bất kỳ ai có liên quan đến nó, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi."

Một nhân chứng tận mắt chứng kiến cuộc đột kích cho biết: "Hôm qua tôi đã đi qua và có hai chiếc xe cảnh sát. Tám cảnh sát chạy ra.

"Thật bất thường khi thấy hai chiếc BMW và sau đó tám cảnh sát xuất hiện. Đó là vào lúc 9h45 sáng thứ Hai, họ vẫn ở đó lúc 9 giờ tối hôm qua."

Một phát ngôn viên của dịch vụ cứu hỏa cho biết: "Chúng tôi được gọi vào lúc 10 giờ 8 phút sáng đến Factory Lane. Một chiếc xe cứu hỏa từ Blackley đã được huy động.

"Chúng tôi được gọi để hỗ trợ cảnh sát và rời đi lúc 1.19pm ngày thứ Hai."

VietHome (Theo Manchester Evening News)