Đi lạc vào trang trại cần sa đội lốt hộp đêm bỏ hoang, cậu bé suýt nữa ''tiêu đời''

Một cậu bé tuổi teen trình bày trước bồi thẩm đoàn rằng cậu đã bị bắt giữ sau khi trèo vào một hộp đêm bỏ hoang lúc nửa đêm - và tìm thấy một trang trại cần sa ở đó.

Cậu cho biết người bạn đi cùng đã trốn thoát nhưng cậu thì bị tóm lại, bị trói và bịt mắt trước khi bị ném ra ven đường.

Cậu bé 15 tuổi đã ra làm chứng tại Tòa án Nottingham Crown, và trong phiên tòa này, ba người đàn ông bị tố cáo đã phủ nhận tội giam giữ trái phép vào ngày 26 tháng 3.

Cậu bé kể lại cậu đã phải đối mặt những người đàn ông này sau khi leo lên lối thoát hiểm của hộp đêm Porterhouse cũ ở Retford, sau đó rơi qua một cửa sổ trên mái nhà.

Hộp đêm Porterhouse trước đây, ảnh chụp năm 2011.

Cậu nói một trong những người đàn ông đã dùng răng để lột vỏ nhựa của một sợi dây điện và lấy phần lõi kim loại quấn quanh cổ cậu rồi cắm nó vào nguồn điện.

Thiếu niên nói với cảnh sát rằng người đàn ông đó đe dọa: "Nếu mày gây ồn ào, mày sẽ chết".

Sau đó, cậu bị bịt mắt, bị lôi khỏi tòa nhà, đẩy vào trong một chiếc xe hơi và chiếc xe lao ra khỏi thị trấn.

Cậu thiếu niên được tìm thấy lúc 3h45 phút sáng sau khi cảnh sát bắt đầu cuộc tìm kiếm. Cảnh sát được cậu bạn đi cùng nạn nhân báo tin sau khi cậu bé này trở về nhà an toàn.

Công tố viên Gareth Weetman nói hai cậu bé khai với cảnh sát rằng họ nhìn thấy cần sa trong câu lạc bộ bỏ hoang.

“Các em đã nói thật. Có rất nhiều, đến hàng trăm cây đang được trồng ở đây", ông Weetman nói.

"Ở đó có hệ thống chiếu sáng và sưởi ấm đặc biệt để tạo điều kiện tăng trưởng tốt nhất có thể cho cây."

Khi đứng ra làm chứng, cậu bé trả lời câu hỏi của các luật sư bào chữa cho các bị cáo thông qua cuộc gọi video.

Kate O'Raghallaigh, luật sư biện hộ của Ervin Bitri, hỏi cậu: "Nhân chứng có mang theo xà beng không?"

Cậu bé trả lời: "Không."

Khi được hỏi về mũ trùm đầu, cậu bé trả lời: "Tôi không đội mũ trùm đầu".

David Webster, người bảo vệ Klodjan Sina, hỏi liệu có phải hai cậu bé đã "đi từ phòng này sang phòng khác" sau khi vào tòa nhà hay không.

Cậu xác nhận và nói rằng cậu đã đối mặt với ba người đàn ông.

Ông Webster cho rằng có thể cậu bé đã nhận ra mùi cần sa và hỏi: "Nhân chứng có ngửi thấy gì không?"

Cậu bé trả lời không.

Richard Veni, người đại diện cho Kreshnick Suli, hỏi: "Tại sao nhân chứng lại quan tâm đến tòa nhà bỏ hoang này?"

Cậu bé nói: "Tôi muốn vào và ngồi nghỉ một chút."

Cậu cho biết cậu và bạn mình khi đó đang bị “cấm túc” và chỉ có thể ra ngoài sau khi mẹ cậu đã đi ngủ.

Ba bị cáo bao gồm Suli, 31 tuổi, trú tại Coronation Street, Retford; Bitri, cũng 31 tuổi và Sina, 34 tuổi, cùng trú tại Carolgate, Retford.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

VietHome (Theo Nottinghamshire Live)