Trang trại cần sa hơn 100 cây bị phát hiện ở Wheatley Hill

Một trang trại cần sa chứa hơn 100 cây đã bị phát hiện bên trong một ngôi nhà ở hạt Durham.

Cảnh sát đã phát hiện ra cơ sở này sau khi nhận được tin tức của người dân về việc chất cấm đang được trồng tại một ngôi nhà ở Wheatley Hill.

Vào sáng thứ Sáu (23/8), cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét tại Granville Terrace và phát hiện hơn 100 cây cần sa bên trong. Tất cả số cây này đã bị thu giữ cùng với hai chiếc điện thoại di động được tìm thấy trong nhà.

Một người đàn ông đã bị bắt vì nghi ngờ sở hữu chất cấm với ý định buôn bán và người này hiện đang bị cảnh sát giam giữ. Một phát ngôn viên của cảnh sát Durham cho biết cuộc điều tra đang diễn ra.

Họ nói: "Chúng tôi muốn cảm ơn công chúng vì đã cung cấp thông tin tình báo, nhờ đó lệnh khám xét mới được ban hành."

Một bức ảnh được lực lượng chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy "số lượng cần sa đáng kể" đã được đội Cảnh sát Khu vực Peterlee thu hồi.

Một người Việt bị bắt trong trang trại cần sa 2,6 triệu bảng ở Birmingham

Một người đàn ông Việt Nam đã bị bỏ tù sau khi một trang trại cần sa với giá trị thị trường gần 2,6 triệu bảng được tìm thấy trong một địa chỉ từng là cửa hàng Woolworths. 

Vào ngày 10 tháng 7, cảnh sát Staffordshire đã tiến vào một căn nhà ở Transport Lane, Longton. Họ đã tìm thấy một lượng chất cấm đáng kinh ngạc tại nơi đây. Tổng cộng 2.647 cây cần sa đã được kiểm đếm.

Người có mặt trong cơ sở khi đó, T. Hoang đã cố gắng chạy trốn nhưng cảnh sát đã phá cửa và giam giữ người đàn ông 37 tuổi bên trong khu nhà.

Hoàng đã nhận tội sản xuất chất cấm. Anh ta bị kết án 16 tháng tù tại Tòa án Tối cao Stoke vào ngày 12 tháng 8.

Chánh thanh tra Karen Stevenson, chỉ huy của Stoke South, cho biết: “Đây là một phát hiện quan trọng và chúng tôi rất hài lòng với kết quả này.

"Những kẻ trồng, bán và cung cấp ma túy đang phá hoại cộng đồng, lợi dụng những người dễ bị tổn thương và hủy hoại nhiều cuộc đời.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm đến những người có liên quan đến tội phạm chất cấm và đưa họ ra trước vành móng ngựa.”

Hoàng, không có địa chỉ cố định, đã nhận tội sản xuất cần sa trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 11 tháng 7.

Người đàn ông 37 tuổi nói với cảnh sát rằng anh ta đã bị đưa đến cơ sở này, bị nhốt bên trong và bị giao công việc bật tắt điện.

Nhưng anh ta nói rằng anh ta không biết số cây trồng trên là cây gì, cảm thấy mùi của chúng rất khó chịu và muốn trốn đi sau khi bị côn trùng cắn.

Chi nhánh Woolies của Longton đóng cửa lần cuối cùng vào ngày 30 tháng 12 năm 2008 - và chưa bao giờ mở cửa trở lại.

Công tố viên Neil Ahuja nói: “Sau khi phá cửa vào bên trong, cảnh sát đã phát hiện ra ánh sáng mạnh và một số lượng đáng kể cây cần sa. Bị cáo xuất hiện trước mặt họ và bị bắt giữ.

“Các tấm thạch cao đã được sử dụng để ngăn ra 14 căn phòng với số lượng đáng kể cần sa đang phát triển trong số 13 phòng. Tổng cộng có 2.647 cây cần sa.”

Quan tòa Paul Glenn nói: “Đây là một hoạt động chuyên nghiệp với hệ thống chiếu sáng và thông gió tinh vi."

Ông nói với bị cáo: "Vì bị cáo nhập cư vào đất nước này bất hợp pháp và không có quyền ở lại, bị cáo sẽ khiến bản thân dễ bị lợi dụng.”

VietHome (Theo Chronicle Live)