Trang trại cần sa do người Việt coi sóc bị phát hiện ở Ferryhill

Cảnh sát đã phát hiện ra một trang trại cần sa hàng trăm cây tại một địa chỉ ở Ferryhill.

Vào thứ Hai, ngày 5 tháng 8, đội cảnh sát khu vực đã tìm một xưởng cần sa tại một địa chỉ trên đường Ullswater.

Sauk hi nhận được trình báo của người dân, đội cảnh sát đã nhanh chóng có mặt.

Một người đàn ông Việt Nam đã được tìm thấy bên trong căn nhà cùng với trang trại cần sa.

Điện bị câu trộm, gây nguy hiểm cho người dân quanh khu vực

Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: "Trồng cần sa và câu trộm điện đều là những vi phạm nghiêm trọng có thể dẫn đến hậu quả tồi tệ cho cư dân sống trong cộng đồng.

"Việc thẩm vấn đang được tiến hành. Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào muốn chia sẻ với cảnh sát, hãy gọi 101 hoặc liên hệ ẩn danh với Crimestoppers theo số 0800-555111."

Người Việt bị bắt chỉ là những con tốt thí

Cho đến nay, những người bị kết án và bỏ tù chỉ là “con tốt”. Đó là những thành viên “thấp cổ bé họng” nhất. Họ là những người có cấp bậc thấp nhất trong hệ thống, những người trực tiếp làm công việc trồng trọt. Những người đã đến Anh với hy vọng có một cuộc đời tốt đẹp hơn, những người vì hoàn cảnh bị buộc phải gánh chịu một rủi ro lớn hơn số tiền nhỏ họ kiếm được.

Trong những vụ trọng án ma túy này, người bị bắt là những sinh viên tìm đến Anh. Họ đến đây để theo đuổi tấm bằng đại học nhưng đã bỏ học. Nhưng do quá xấu hổ nên đã không tìm đến sự giúp đỡ từ gia đình, hoặc sự giúp đỡ từ phía gia đình thực chất là không tồn tại để tìm đến. Bên cạnh đó, cũng có những người đã quá hạn visa, rơi vào tình trạng nợ nần khủng hoảng, và sợ hãi hoặc không tin cơ quan có thẩm quyền tại Anh.

Nhưng cũng như bao nhiêu trường hợp trước đó, hiện thân của giấc mơ đổi đời là sự cô lập chính mình trong một ngôi nhà không người ở, chỉ làm đúng một việc là trồng cần sa, với lời hứa hẹn thù lao là vài ngàn bảng.

Những người này lại trở thành con mồi để dụ dỗ đồng hương của mình lao theo. Giấc mơ đổi đời đó sẽ kết thúc trong nhà tù và trại giam giữ nhập cư. Trong bóng tối của những đường dây trồng cần sa đó, nhiều người đã ra sức săn lùng các thành viên yếu ớt nhất trong cộng đồng khi họ cần sự giúp đỡ.

Rồi khi ánh sáng tràn vào những căn nhà trồng cần sa, những người chăm cây đó như những con tốt thí mạng. Những ông trùm trong bóng tối kia chỉ cần “cắt đuôi” gọn gàng. Sau đó, họ chỉ cần tìm nhà khác, tốt khác, rung đùi vì biết chắc những con tốt bị bắt kia, quá sợ hãi sẽ bị trả thù mà chẳng dám tiết lộ danh tính.

VietHome (Theo Northern Echo)