Ác phụ rao bán quần áo của 2 con trên mạng sau khi ra tay sát hại

Bà mẹ sát nhân Louise Porton rao bán quần áo trẻ em với giá 20 bảng trên Facebook vài tháng sau khi giết chết hai con gái nhỏ của mình.

Vào ngày 2/8, ác phụ này đã bị kết án tù chung thân vì sát hại Lexi Draper, ba tuổi, và Scarlett Vaughan, 17 tháng tuổi.

Tòa án Tối cao Birmingham đã được nghe mô tả lại cách Porton, 23 tuổi, ra tay với những đứa con của chính mình vào đầu năm 2018 chỉ vì chúng gây trở ngại hoạt động mại dâm bẩn thỉu của cô ta.

Tàn nhẫn hơn, cô ta còn đăng quảng cáo trên Facebook để rao bán quần áo của các bé gái, được gói ghém trong hai chiếc túi rác lớn.

Bài đăng bán hàng được công khai trên trang Facebook 'Swop / Sell / Buy Things in Rugby’, và Porton thậm chí còn quảng cáo cô ta có thể giao hàng. Không ai đáp lại mẩu quảng cáo bệnh hoạn này.

Một người bạn tiết lộ Porton đã dành dụm tiền cho một chuyến nghỉ hè và tiệc tùng tại resort Magaluf ở Tây Ban Nha, nhưng cô ta không có ý định mang 2 con theo cùng. Porton muốn gạt bỏ những đứa con phiền phức để được trở lại tự do và sung sướng vui thú với cánh đàn ông. 

Porton đã giết chết Lexi vào đầu giờ chiều ngày 15 tháng 1 năm ngoái và sau đó được nghe thấy cười lớn tại một nhà tang lễ hai ngày trước khi giết Scarlett, vào ngày 1 tháng Hai.

Bồi thẩm đoàn được biết cô ta đã thản nhiên chấp nhận 41 yêu cầu kết bạn trên một ứng dụng hẹn hò chỉ một ngày sau khi Lexi qua đời, và được các công tố viên mô tả là hoàn toàn bình tĩnh và vô cảm trước cái chết của Scarlett.

Bà mẹ đam mê tình dục hoàn toàn vô cảm trước cái chết của các con mình.

Khi Lexi bị ốm trong bệnh viện, chỉ hơn một tuần trước khi cô bé qua đời, Porton đã chụp những bức ảnh hở hang trong nhà vệ sinh và tiến hành các cuộc hẹn bán dâm với một người đàn ông mà cô ta gặp qua một trang web.

Từ tháng 8 năm 2016 đến đầu tháng 11 năm 2017, Porton sống tại một địa chỉ ở Willenhall, gần Walsall, nơi bà chủ nhà đã phải dành nhiều thời gian để giúp cô ta chăm sóc cho Lexi và Scarlett trong khi mẹ chúng ra ngoài.

Porton, trú tại Rugby ở Warwickshire, đã một mực phủ nhận hành vi sai trái trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, Porton vẫn bị kết án chung thân sau một phiên tòa kéo dài năm tuần.

Cô ta sẽ phải thụ án tối thiểu 32 năm tù trước khi được xem xét trả tự do.

Bài liên quan: Bà mẹ vô nhân tính ra tay sát hại 2 con gái để có thời gian làm tình

VietHome (Theo Birmingham Live)