Một người mẹ nhẫn tâm đã bị kết án vì đã sát hại hai cô con gái nhỏ của mình với lý do chúng cản trở đời sống tình dục của cô ta.
Louise Porton, 23 tuổi, một mực phủ nhận việc giết Scarlett Vaughan, 17 tháng tuổi, và Lexi Draper, ba tuổi, nhưng bồi thẩm đoàn vẫn nhất trí kết tội ác phụ này sau một phiên tòa kéo dài 5 tuần.
Bồi thẩm đoàn được biết khi Lexi bị ốm trong bệnh viện, một tuần trước khi chết, Porton đã chụp những bức ảnh thiếu vải trong nhà vệ sinh và đang lên kế hoạch bán dâm cho một người đàn ông mà cô ta gặp trên mạng.
Người mẫu bán thời gian này đã làm Lexi nghẹt thở vào đầu giờ chiều ngày 15 tháng 1 năm ngoái và vào ngày hôm sau, cô ta vẫn thản nhiên chấp nhận 41 yêu cầu kết bạn trên một ứng dụng hẹn hò.
Một nhân chứng thậm chí còn nghe thấy cô ta “cười lớn” trong phòng tang lễ và trò chuyện qua FaceTime với một người đàn ông.
Scarlett đã chịu chung số phận với chị gái của mình vào ngày 1 tháng 2, và tòa án được biết các mô quanh cổ em có dấu hiệu chảy máu.
Các công tố viên tại Tòa án Tối cao Birmingham cho biết Porton hoàn toàn “bình tĩnh và vô cảm” sau cái chết của Scarlett.

Bồi thẩm đoàn được nghe kể rằng sau khi cảnh sát thu giữ điện thoại của cô ta, họ đã phát hiện ra nhiều từ khóa tìm kiếm, bao gồm “một xác chết mất bao lâu để lạnh đến phần vai” và “năm điều kỳ lạ xảy ra khi bạn chết.”
Khi bắt đầu phiên tòa, công tố viên Oliver Saxby QC nói: “Suy luận mấu chốt trong vụ việc này là Lexi và Scarlett đã chết vì ai đó cố tình khiến các em ngạt thở. Và ai đó chỉ có thể là bị cáo.”
Ông Saxby cho hay các bác sĩ không thể tìm thấy “nguyên nhân tự nhiên” để giải thích cho cái chết của cả hai đứa trẻ.
Gần hai tuần trước khi chết, Lexi đã được đưa đến bệnh viện vào ngày 2 tháng 1 và sau đó là ngày 4 tháng 1, nhưng được cho điều trị ngoại trú với đơn thuốc kháng sinh để điều trị chứng nhiễm trùng ở ngực.
Tòa án được biết khi chăm con ốm ở trong bệnh viện, Porton đã vào nhà vệ sinh và chụp ảnh bán khỏa thân.
Sau khi Lexi được xuất viện vào ngày 4 tháng 1, người mẹ đã tìm kiếm thông tin trên mạng với các từ khóa “liệu bạn có thể chết nếu bị bịt mũi và miệng bằng băng keo”.
Porton còn tìm kiếm thông tin “một người có thể được cứu sống bao lâu sau khi bị ngạt nước?” và đã truy cập vào một bài báo có tiêu đề “Một em bé được cứu sống sau khi suýt chết vì ngạt nước.”
Lexi đã chết được một lúc trước khi một cuộc gọi 999 được thực hiện từ nhà em vào ngày 15 tháng 1.
Porton nói với cảnh sát rằng họ “hoàn toàn sai lầm” khi cho rằng Scarlett đã chết khi CCTV ghi lại cảnh người mẹ ôm cô bé tại một khách sạn ở Rugby, nơi hai người lưu lại vài ngày.
Nhưng nhân viên y tế mô tả thi thể cô bé đã “đông cứng và hoàn toàn vô hồn” khi họ có mặt sau cuộc gọi 111 không khẩn cấp của Porton.
Scarlett đã chết ở ghế sau của chiếc xe hơi khi Porton được nhìn thấy dừng lại ở một gara để đổ xăng.


Từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 11 năm 2017, Porton sống tại một địa chỉ ở Willenhall, gần Walsall, nơi bà chủ nhà phải dành “ngày càng nhiều thời gian” giúp cô ta chăm sóc cho Lexi và Scarlett trong khi người mẹ ra ngoài.
Bà chủ nhà nói với cảnh sát rằng cô ta đã làm công việc gì đó mà không thể đem theo lũ trẻ.
Ông Saxby nói thêm: “Rõ ràng, bị cáo cần thời gian cho bản thân.
“Nhưng, trong bối cảnh những gì xảy ra sau đó - trong bối cảnh hai cái chết không rõ nguyên nhân có dấu hiệu bị ngạt đường thở do ngoại lực - thật khó để không đưa ra kết luận rằng đối với bị cáo, hai đứa con gây cản trở những việc bị cáo muốn làm."
Porton đã phủ nhận việc làm vô nhân tính trong suốt thời gian xét xử, nói với cảnh sát trong một tuyên bố được chuẩn bị trước rằng: “Tôi không bao giờ coi các con là phiền nhiễu và tôi điều chỉnh cuộc sống cá nhân theo các con.
“Tôi vẫn không biết các con đã chết như thế nào, hay nguyên nhân là gì.”
Quan tòa Yip kết án Porton, trú tại Skiddaw, Rugby, Warwickshire, tối thiểu 32 năm tù.


VietHome (Theo Metro)