Mê trai giàu, cô gái yêu nhầm kẻ lừa đảo đột lốt 'con trai tỷ phú'

Buổi hẹn đầu tiên, Cecilie Fjellhoy (Na Uy) choáng ngợp vì được bạn trai đưa tới Bulgaria trên phi cơ riêng.

Cecilie Fjellhoy 29 tuổi, nữ học viên cao học người Na Uy sống ở London (Anh), tưởng rằng đã tìm thấy hoàng tử đời mình khi gặp Simon Leviev trên ứng dụng hẹn hò Tinder đầu năm nay. Xuất hiện với những bộ quần áo đắt tiền cùng phi cơ riêng và dàn xe sang, Leviev tự giới thiệu là con trai tỷ phú Hy Lạp, bản thân cũng sở hữu gia tài triệu USD.

Leviev kể với Fjellhoy mình làm môi giới kim cương cho công ty LLD Diamonds nên có biệt danh là "Hoàng tử Kim cương". Vì thường xuyên đi xa, anh ta chủ yếu liên lạc với Fjellhoy qua tin nhắn. Những lời hoa mỹ và cử chỉ lãng mạn của Leviev khiến tình cảm của Fjellhoy ngày càng sâu đậm. 

Vẻ ngoài bảnh bao của Leviev khiến Fjellhoy tin rằng hắn là con tỷ phú.

Sau bốn tuần yêu đương, Leviev nhờ Fjellhoy mở thẻ tín dụng phụ cho mình sử dụng. Leviev nói mình có nhiều kẻ thù nên cần đặt vé máy bay, phòng khách sạn, bàn ăn tối dưới tên người khác để không bị phát hiện.

"Anh ta cần được bảo vệ", Fjellhoy chia sẻ. "Tôi biết nghe có vẻ điên rồ nhưng nếu không cần sự bảo vệ thì anh ta thuê vệ sĩ làm gì". Một lần, Leviev đã gửi cho cô ảnh chụp cùng vệ sĩ trong bệnh viện.

Mủi lòng và tin lời hứa sẽ trả tiền của người yêu, Fjellhoy đồng ý cho Leviev vay. Trong vòng 54 ngày, "Hoàng tử Kim cương" đã tiêu 224.000 USD dưới tên bạn gái.

Fjellhoy từng rơi nước mắt khi kể lại chuyện tình ác mộng. Ảnh: ABC.

Dù nhiều lần hứa hẹn, Hayut vẫn không trả tiền Fjellhoy, thậm chí còn gửi cô hóa đơn giả. Khi bạn gái hẹn gặp lần cuối ở Olso (Na Uy) để làm rõ chuyện tiền nong, Hayut cũng không xuất hiện. Lúc này, Fjellhoy mới nhận ra mình bị lừa.

Hóa ra, Leviev là Shimon Hayut, một kẻ chuyên lừa đảo đến từ Israel. Trước và sau Fjellhoy, hắn đã lừa nhiều phụ nữ khác để kiếm tiền phục vụ lối sống xa hoa của mình.

Fjellhoy cho biết nỗi đau lớn nhất là cô đã thực sự yêu Hayut: "Người tôi tưởng mình biết rõ và yêu thương lại làm những điều thật tồi tệ. Tôi phải vào viện tâm thần. Những suy nghĩ tự sát cứ ùa đến vì tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đã chấm dứt. Tôi không thể tìm thấy lối thoát nào", cô gái 29 tuổi nói.

Fjellhoy nói rằng tiền của cô đã được chi cho Louboutins ở Bangkok, Gucci ở Barcelona, tại Ritz Carlton ở Berlin và Conservatory ở Amsterdam. Từ ngày 2-25/3/2018, anh ta đã chi hơn 75.000 USD từ chiếc thẻ thanh toán này.

Không những vậy, Hayut còn đang sử dụng tiền của Fjellhoy để đi lừa những phụ nữ khác. Anh ta dùng tiền thuyết phục một phụ nữ Thụy Điển tên Pernilla Sjoholm rằng mình là con trai một tỷ phú. Cô này đã mất cho Hayut hơn 35.000 USD.

Fjellhoy kể lại chỉ trong một dịp cuối tuần, Hayut đã kiếm được hơn 10.000 USD khi đưa bạn gái mới tới nhà hát opera trên một chiếc limousine.

Vẻ ngoài sang trọng của Hayut khiến nhiều người chết mê.
Thực tế hắn chỉ dùng tiền của cô này để mua chuộc cô khác.

Hiện tại Fjellhoy hoàn toàn suy sụp sau vụ lừa đảo kinh khủng này. Nhưng ở thời điểm đó, cô hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của người tình. Cô tin rằng Hayut là CEO và sẽ hoàn trả lại số tiền hắn tiêu của mình. Cô cũng tin tình cảm anh ta dành cho mình là thật. Nhưng trong khi anh ta nhắn tin cho cô mỗi sáng, hỏi rằng "Chào buổi sáng em yêu. Em ngủ ngon không?" thì anh ta cũng đang tán tỉnh những phụ nữ khác.

Trải nghiệm đau đớn này đã khiến Fjellhoy thay đổi bản thân. Giờ đây, cô rất khó để tin tưởng người khác. "Tôi thấy sự khác biệt trong chính mình khi nói chuyện với người khác. Tôi đã bớt ngây thơ hơn nhiều".

Sau vụ việc, Fjellhoy đã nộp đơn tố cáo Hayut lên cảnh sát London. Tháng 6, "Hoàng tử Kim cương" bị bắt tại Hy Lạp do sử dụng hộ chiếu giả. Tại Israel, hắn từng bị truy tố vì tội trộm cắp, giả mạo và lừa đảo. Hayut cũng đang bị điều tra tại Anh, Thụy Điển, Hà Lan, Đức.

Trong thư gửi tới kênh ABC, Hayut khẳng định mình vô tội. "Đây chỉ là một khoản vay giữa những người bạn. Cô ấy đồng ý cho tôi vay tiền, sau đó mất tích trước khi tôi trả lại", hắn viết. "Phụ nữ lợi dụng tôi để có những món quà đắt tiền và nhiều thứ khác. Họ chỉ là những kẻ đào mỏ. Lúc tôi cần giúp đỡ, họ đều đồng ý và biết rõ tôi đang gặp một số vấn đề. Tôi chẳng chạy trốn khỏi ai cả, đó là tin giả". 

Hiện Fjellhoy tiếp tục sống tại London và cố xây dựng lại cuộc sống mới. Cô chia sẻ rất hài lòng về việc Hayut bị bắt. 

Viethome (theo VnExpress)