Trang trại cần sa trị giá nửa triệu bảng bị phát hiện ở Bury

Một trang trại cần sa khổng lồ đã bị phát hiện ở Bury và cảnh sát đang kêu gọi sự hỗ trợ từ người dân.

Hơn 600 cây cần sa, với giá trị ước tính 500.000 bảng Anh, đã được tìm thấy ở khu vực Walsh Lane sau khi cảnh sát nhận được trình báo về một vụ rò rỉ khí gas.

Ngay sau 8h30 tối ngày 25/7, cảnh sát đã được cơ quan cứu hỏa gọi đến để báo cáo về một vụ rò rỉ khí gas. Khi lục soát địa điểm này, họ đã phát hiện ra trang trại quy mô lớn này.

Chưa có vụ bắt giữ đã được thực hiện nhưng việc điều tra và xét hỏi đang diễn ra. Cảnh sát đang kêu gọi thông tin từ phía người dân.

Cảnh sát Joanne Ailen của khu vực Bury thuộc GMP cho biết: “Việc cung cấp và sử dụng chất cấm trên đường phố của chúng ta sẽ không thể được dung thứ, và một cuộc điều tra đầy đủ đã được tiến hành để tìm ra những người chịu trách nhiệm.

"Vũ khí lớn nhất của chúng tôi trong cuộc chiến chống chất cấm chính là thông tin từ công chúng, vì vậy nếu bạn thấy bất cứ điều gì đáng ngờ, hãy liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn biết điều gì đó, hoặc nếu bạn nghi ngờ rằng chất cấm đang được trồng hoặc bán trong khu vực nơi bạn sinh sống, hãy liên hệ với cảnh sát địa phương qua số 0161 856 9741.

Thông tin chi tiết cũng có thể được trình báo ẩn danh thông qua Crimestoppers theo số 0800 555 111.

Một người Việt ''có tật giật mình'' làm lộ trang trại cần sa ở Plymouth

Cảnh sát đã phát hiện khoảng 170 cây tại một cơ sở trồng cần sa tinh vi của người Việt.

Được biết, hai cảnh sát địa phương đang thực hiện một cuộc kiểm tra thông thường ở Phố Brownlow vào khoảng 10 giờ sáng ngày 5/6 thì tình cờ nhìn thấy một người đàn ông rời khỏi nhà.

Người đàn ông, được mô tả là có ngoại hình 'phương Đông', ăn mặc lịch sự, và hai cảnh sát ngẫu nhiên trò chuyện với anh ta chỉ với mục đích giao lưu cộng đồng chứ không tình nghi gì anh này. 

Tuy nhiên, càng nói chuyện, việc sử dụng tiếng Anh của người đàn ông càng trở nên khó hiểu hơn. Người này trở nên có phần kích động và gọi điện thoại cho một thành viên trong gia đình, nói bằng ngôn ngữ được cho là tiếng Việt, trước khi chuyển điện thoại cho một trong những sĩ quan.

Tuy nhiên, khi cảnh sát đang nói chuyện với 'thành viên gia đình' trên điện thoại, người đàn ông đã co giò bỏ chạy, để lại điện thoại và hai cảnh sát chưng hửng đứng nhìn theo.

Trung sĩ Hayley Manning cho biết: "Cảnh sát ngay lập tức xem xét ngôi nhà mà người đàn ông vừa rời khỏi và tôi được gọi đến. Nhìn qua khe bỏ thư ở cửa chính, bạn có thể cảm thấy một làn gió mát và nghe thấy tiếng quạt chạy. Tất cả rèm cửa đều đóng kín và do đó, khiến chúng tôi nghi ngờ. Chúng tôi liền đến Tòa án Địa phương Plymouth và xin lệnh khám xét. "

Cảnh sát sau đó quay trở lại địa chỉ và buộc phải phá cửa để vào nhà.

Bên trong khu nhà bán liền kề, tại tầng trệt họ phát hiện ra một loạt cây cần sa giống, nhưng trên lầu họ tìm thấy một cơ sở tinh vi với khoảng 170 cây lớn.

Trung sĩ Manning nói: "Từ cấu trúc của xưởng cần sa và dấu vết thu thập được, chúng tôi nghi ngờ rằng đây là một nhà máy cần sa kiểu Việt Nam.

"Người đàn ông mà các sĩ quan đã nói chuyện ăn mặc rất sáng sủa và các sĩ quan chỉ ngẫu nhiên bắt chuyện trong khuôn khổ hoạt động cộng đồng của chúng tôi với cư dân trong khu vực. Tại thời điểm đó, không có gì để nghi ngờ về hoạt động tội phạm.

"Trớ trêu thay, nếu anh ta chỉ chờ đợi chúng tôi nói chuyện xong thì có lẽ anh ta đã được cho đi. Thay vì thế, anh ta đã chạy trốn khỏi hiện trường làm dấy lên sự nghi ngờ của chúng tôi."

Hiện vẫn chưa có ai bị bắt giữ và người đàn ông vẫn ngoài vùng phủ sóng. Cảnh sát đã tịch thu toàn bộ cần sa và các thiết bị trồng trọt trong ngôi nhà.

VietHome (Theo Bury Times)