Nổ súng đẫm máu ở Hackney khiến 3 người phải nhập viện

Cảnh sát London cho biết ba người đàn ông đã được đưa tới bệnh viện với nhiều thương tích được cho là có liên quan đến vụ nổ súng xảy ra vào 10h30 tối ngày 23/7. Hiện chưa rõ tình trạng của các nạn nhân này. Hiện trường vụ việc đã bị phong tỏa. Cảnh sát cho biết chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Nhân chứng Fiona Stewart, đến từ Dalston, kể lại: "Những vệt máu rải rác ở khắp mọi nơi trên vỉa hè.

"Một phụ nữ ngồi xuống bên ngoài và nói rằng cô ấy đi cùng với chàng trai bị bắn vào bụng. Tôi không biết liệu có phải kẻ bắn súng đã nhắm vào anh ấy hay vào cả đám đông."

Một nhân chứng còn đang choáng váng cho biết kẻ nổ súng di chuyển trên xe hơi và nhắm vào một sự kiện tưởng niệm hai năm cái chết của Rashan Charles.

Rashan Charles, 20 tuổi, đã chết vào ngày 22 tháng 7 năm 2017 sau khi bị cảnh sát truy đuổi vào cửa hàng Yours Locally ở Kingsland Road, Dalston, London.

Được biết, một người đàn ông đã bị bắn vào bụng bên ngoài chính cửa tiệm này.

Thị trưởng London, Sadiq Khan, đã bị chỉ trích là kiêu ngạo và tự mãn sau khi ông khẳng định London luôn an toàn kể từ khi ông trở thành Thị trưởng mặc dù số liệu tội phạm tăng vọt và vừa có thêm một tuần đổ máu ở thủ đô.

Thị trưởng đã nhấn mạnh những công việc mà nhóm của ông đã thực hiện để đối phó với khủng bố.

Ông Khan cũng đã thành lập một đơn vị giảm bạo lực để giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng leo thang.

Tuy nhiên, Đảng Bảo thủ đã công bố số liệu tiêu cực trong báo cáo mang tên “Cái giá của Khan 3”, cho thấy sự gia tăng lớn số lượng các vụ trộm, cướp, giết người và tội phạm dùng dao.

Ông Khan đã bị phê phán vì phản ứng mờ nhạt của mình đối với nạn tội phạm trên khắp London.

Thị trưởng đã tuyên bố khoảng 20 lần trong ba năm qua rằng việc cắt giảm ngân sách của Chính phủ và Đảng bảo thủ mới là nguyên nhân gây ra sự gia tăng tỷ lệ tội phạm.

Gareth Bacon thuộc GLA Conservatives Group cho biết ông Khan đang giữ vững lập trường “rũ bỏ trách nhiệm” đối với sự gia tăng tội phạm gần đây sau những khoản chi tiêu lãng phí được ông khẳng định sẽ dành để bổ sung 1.738 cảnh sát cho thủ đô.

Tỷ lệ sát nhân của năm 2018 đã tăng hai phần trăm so với năm 2016 và là tỷ lệ tử vong cao nhất tại thủ đô kể từ năm 2008.

Trong khi đó, báo cáo của Tory cũng tuyên bố rằng tội phạm dùng dao đã tăng 52%, cướp tăng 60% và trộm cắp dân cư tăng 37%.

VietHome (Theo Express)