Thiếu niên ''16 tuổi'' ra tòa vì trông coi trại cần sa trị giá cả triệu bảng

Một người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp chăm sóc số cây cần sa trị giá 1,1 triệu bảng đã bị đưa ra tòa.

Tại tòa án tối cao Caernarfon, bị cáo khăng khăng rằng anh ta mới 16 tuổi và tự gọi mình bằng một cái tên khác thay cho danh tính trưởng thành của mình là Q. Hoang. Bị cáo tự nhận mình là nạn nhân 'nô lệ' hiện đại sau khi 1.590 cây cần sa được phát hiện tại một gara cũ tại Newtown, xứ Wales.

Nhưng công tố viên Oliver King cáo buộc bị cáo là một 'người di cư vì lý do kinh tế'.

Quan tòa Huw Rees đưa ra quyết định tám tháng tạm giữ nhập cư và nói rằng cần phải thực hiện một cuộc điều tra mới để xác định tuổi chính xác của bị cáo.

“Nếu có những lý do để tin rằng bị cáo dưới 18 tuổi, tôi phải đối xử với bị cáo như người dưới 18 tuổi,” quan tòa nói.

Quan tòa bày tỏ bản án hiện tại dành cho bị cáo được quyết định dựa trên cơ sở bị cáo mới 16 tuổi 'bất chấp việc tôi thực sự nghi ngờ về thông tin đó'. Bộ trưởng Nội vụ sẽ là người chịu trách nhiệm với quyết định trục xuất.

Một người nhập cư bất hợp pháp thứ hai, B. Vo, 43 tuổi, bị kết án tám tháng tù vì tội danh sản xuất cần sa.

Luật sư biện hộ Simon Parry cho biết ông Vo đã ở Anh từ năm 2009 và đã tham gia hoạt động cần sa trong năm tháng. Ông ta được cung cấp chỗ ở và thức ăn. Vo muốn được ở lại Anh.

Quan tòa Rees tuyên bố với hai bị cáo: "Các bị cáo là những người nuôi trồng cần sa. Tôi tin rằng các bị cáo được hưởng lợi ích tài chính từ công việc này. Tuy nhiên, các bị cáo không phải là người đứng đầu cơ sở kinh doanh béo bở này.

Quan tòa tin rằng 'những kẻ hèn nhát' đã lợi dụng 'những người kém may mắn hơn' như hai bị cáo để trồng cần sa cho chúng.

Thanh tra Fraser Hughes của Sở cảnh sát Dyfed Powys cho biết bị cáo tự nhận là ‘cậu bé’ 16 tuổi khai với cảnh sát rằng anh ta đến Anh để kiểm tiền trả khoản nợ vay nặng lãi lên đến 50.000 bảng và cuộc sống của anh ta sẽ gặp nguy hiểm nếu anh ta từ chối làm việc. Anh ta kể rằng mình được đưa đến Newtown trong tình trạng bị bịt mắt trong một chiếc xe tải.

Hoang nói với luật sư của mình rằng anh ta mới 16 tuổi và cha mẹ đã chết khi anh ta năm tuổi. Anh ta đã sống với bà của mình nhưng bà bị bệnh và đã vay tiền để chữa trị.

Khi được đưa tới Anh, người ta nói món nợ của anh là 50.000 bảng.

“Tôi bị bắt cóc đưa lên máy bay và sau đó phải trốn trong một chiếc xe tải'', Hoang nói.

Anh ta đã đến Anh từ hướng Calais. Hoang nói với bồi thẩm đoàn rằng nguyên nhân có sự sai sót trong ngày sinh là do một thông dịch viên đã đưa ra "bản dịch không chính xác".

VietHome (Theo Shropshire Star)