Khai là nạn nhân nô lệ, người đàn ông Việt trồng cỏ vẫn không được giảm án tù

Một người đàn ông khai rằng anh ta bị bắt làm nô lệ trong một trang trại cần sa trị giá 800.000 bảng ở Aberdeen và quyết định kháng cáo cho bản án mình bị buộc tội.

Anh T.D. Le đã bị kết án ba năm tù vào tháng 2/2019 sau khi thừa nhận trồng và cung cấp chất cấm loại B.

Cùng với hai người đàn ông khác, anh ta đã tham gia vào một hoạt động trồng cần sa tinh vi trong một căn hộ tại Langstane Place.

Cảnh sát đã thu giữ một loạt thiết bị trồng trọt và hơn 1.000 cây trị giá từ 225.000 đến 831.000 bảng vào tháng 7 năm ngoái.

Tòa án Cảnh sát Aberdeen

Nhưng sau khi bị bắt, anh ta khai rằng mình bị buộc phải làm việc trái với ý muốn.

Người đàn ông 37 tuổi nói với các nhân viên xã hội rằng, khi làm việc ở Trung Quốc vào năm 2009, anh ta đã bị tóm lên một chiếc xe tải và bị đưa lậu vào Anh để chăm sóc các trang trại cần sa cho một băng đảng.

Anh ta kể rằng đã hai lần cố gắng trốn thoát nhưng sau đó bị bắt lại và bị đánh đập. Chúng đe dọa gây nguy hiểm cho gia đình anh ta nếu không chịu tuân thủ các yêu cầu của chúng.

Lê cho hay anh đến Aberdeen và được hứa hẹn trả 500 bảng mỗi tháng để chăm sóc cây nhưng không bao giờ nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào.

Các tài liệu của tòa án cho biết anh ta cũng thể hiện “chút ít hối hận” vì hành vi của mình.

Một báo cáo đã nêu: “Anh ta không biết rằng những cây mà mình đang chăm sóc cung cấp chất cấm.

“Anh khai rằng mình đã quá sợ hãi khi cố gắng chạy trốn khỏi nơi này vì tin rằng những người thuê anh ấy sẽ theo dõi bên ngoài.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đã bác bỏ lời khai là nô lệ hiện đại của Lê sau khi cơ quan này thu được cảnh quay CCTV cho thấy anh ta bước vào một cửa hàng cá cược và một nhà hàng thức ăn nhanh trước khi nói chuyện điện thoại di động, cũng như ra vào căn hộ hồi tháng 7 năm ngoái.

Dù tòa án đồng ý rằng anh ta đã hành động dưới sự đe dọa mang tính vũ lực, nhưng anh ta khó có thể thuyết phục các công tố viên rằng anh ta bị ép buộc thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.

Sau khi bị kết án ba năm tù, Lê đã kháng cáo lên Tòa án cấp cao, viện lý do rằng lý lịch của anh ta chưa được cảnh sát trưởng xem xét đầy đủ.

Khi xem xét lại vụ án, quan tòa Brodie nói rằng khía cạnh buôn bán người được cho là đã không được luật sư của Lê đề cập và từ chối kháng cáo.

VietHome (Theo Press and Journal)