Cảnh sát vừa tìm thấy một trang trại cần sa khổng lồ và địa điểm của cơ sở này hẳn sẽ gây ngạc nhiên cho nhiều người - một đồn cảnh sát cũ.
Toàn bộ tầng một và không gian gác xép của nơi từng là đồn cảnh sát Failsworth ở Greater Manchester đã được sử dụng để trồng hơn 1.000 cây cần sa.
Cảnh sát đã phát hiện ra trang trại sau khi nhận thấy tòa nhà này không được an toàn và quyết định đi vào để xem xét.
Họ phát hiện ra những người 'trồng vườn' đã bỏ trốn cùng với vụ mùa của họ vào đầu giờ sáng ngày 3/7 - chỉ còn để lại những búi rễ, đất và chậu rỗng.
Đồn cảnh sát này đãt đóng cửa từ sáu năm trước và từng là căn cứ của Đội Cảnh sát Khu vực.
Một bài đăng trên trang Facebook của Sở cảnh sát Fail Failorth và Hollinwood thuộc GMP cho biết: "Cơ sở này đã được ‘tẩu tán’ vào đầu giờ sáng nay và tất cả các cây cần sa đã bị dỡ bỏ. Đồng hồ điện ở đây đã bị câu trộm.
“Từ những vật dụng còn sót lại tại hiện trường, có vẻ như "những người làm vườn'' đã sống /ngủ tại địa điểm này."
Cảnh sát cũng nói thêm rằng những đồ đạc bị bỏ lại đã được tái sử dụng vào mục đích tốt hơn - chúng đã được tặng cho một trung tâm phát triển địa phương tại Earls Lodge.
Bài đăng cũng giải thích: "Tòa nhà đã bị cảnh sát bỏ trống từ sáu năm trước do kế hoạch cắt giảm ngân sách của chính phủ và không được chúng tôi sử dụng kể từ đó.
"Nó đã được bán đấu giá một thời gian ngắn sau đó. Tòa nhà đã thuộc sở hữu tư nhân kể từ đó."
Bài đăng đã được chia sẻ rộng rãi trên Facebook và những người theo dõi đã thích thú bình luận về thông tin này.
Debbie Kendrick Lyons nói: "Tôi biết tôi không nên nhiều lời nhưng chuyện này khiến tôi thấy khá hài hước ... Đây sẽ là cốt truyện hay cho một bộ phim hài đen trắng kiểu cũ của Ealing Studio."
Và Stephen Johnson bình luận: "Tôi nghĩ rằng đây có thể là cái mà họ gọi là CHI NHÁNH ĐẶC BIỆT của lực lượng cảnh sát."
VietHome (Theo Mirror)