Hàng chục cảnh sát bị tấn công trong vụ đâm dao ở Hackney

Cảnh sát chống bạo động đã bị tấn công khi họ cố gắng tiếp cận một địa chỉ ở Woodberry Down, phía bắc London, sau khi nhận được báo cáo về hành vi đâm chém và gây rối vào tối thứ Bảy (29/6).

Vài chục cảnh sát chống bạo động khi tới khu Woodberry Down Estate đã bị ném vào người nhiều thứ vũ khí như bom xăng, lựu đạn cay....

Lực lượng đặc nhiệm thuộc Sở cảnh sát London viết trên Twitter: “Một ca làm việc đằng đẵng khác của lực lượng U4:3. Khi đang dẹp loạn một vụ đâm chém tại Woodberry Down ở Hackney, cảnh sát đã cứu chữa cho 2 nạn nhân, thu giữ vũ khí và bị tấn công khi cố gắng tiến vào khu nhà.”

Cảnh sát Metropolitan sau đó đã thu hồi một con dao lớn từ hiện trường.

Trong vụ việc, cảnh sát được cho là đã phải đối phó với một bữa tiệc mất kiểm soát dẫn đến bạo lực, khiến nhiều thanh niên tràn ra đường phá phách trong khu nhà nằm gần ga tàu Manor House.

Scotland Yard cho biết cảnh sát đã được gọi vào lúc 11:30 tối 29/6.

Scotland Yard tuyên bố: "Vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 6, lúc khoảng 23:30 giờ, cảnh sát đã nhận được báo cáo về một bữa tiệc diễn ra tại Mendip House, Woodberry Down Estate, trong đó một người đàn ông được nhìn thấy đang mang theo một con dao.

“Cảnh sát nhanh chóng có mặt và bị ném chai lọ cùng nhiều vũ khí nguy hiểm khác vào người.

"Lực lượng hỗ trợ được bổ sung theo yêu cầu, với sự tham gia của cảnh sát đặc nhiệm và Cảnh sát Không quân Quốc gia.

"Một nam và một nữ đã được tìm thấy với các vết thương do bị đâm. Cả 2 đã được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện phía đông London.

"Chấn thương của người phụ nữ không nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông vẫn nằm viện trong tình trạng nguy kịch.

"Một người đã bị bắt giữ trong vụ việc.”

Sáu người đã bị đâm trong 24 giờ cuối tuần này, với bốn người thiệt mạng trong một ngày bạo lực kinh hoàng ở London.

 

VietHome (Theo Express)