Băng đảng trồng cần sa bị bắt khi ra ngoài mua pizza

Một băng đảng điều hành một xưởng cần sa khổng lồ đã bị cảnh sát tóm gọn sau khi ra ngoài đi ăn pizza.

Bốn thành viên băng nhóm đã tham gia tạo dựng và chăm sóc trang trại lớn trải rộng trên ba tầng nhà tổng cộng 13 phòng tại một nơi từng là khu văn phòng ở Paisley, Renfrewshire, Anh.

Brian Scally 37 tuổi, Ian Matthews 37 tuổi, David Kerr 30 tuổi và James Robertson 39 tuổi, đã bị cảnh sát theo dõi vào tháng 1 năm ngoái.

Công tố viên Duncan McPhie phát biểu tại Tòa án tối cao Glasgow như sau: “Cảnh sát đã thu được đoạn phim CCTV từ một chi nhánh của Pizza Hut gần đó. Đoạn băng cho thấy cảnh bốn người ra vào nơi này.”

Cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành đột kích vào cơ sở và thu giữ được số cây cần sa trị giá 430.800 bảng. Cả bốn người đều phải đối mặt với án tù nhiều năm sau khi nhận tội cung cấp chất cấm.

Cảnh sát đã ập vào khu nhà sau khi nhận được tin tình báo. Ngay lập tức, họ phát hiện mùi hương nồng của cần sa.

Scally, trú tại Linwood, Renfrewshire, buột miệng:  “Nó không phải của tôi. Tôi chỉ làm việc ở đây.”

Công tố viên McPhie nói: “Cơ sở vẫn đang được mở rộng này khá tinh vi, với quạt, ống dẫn, thiết bị chiếu sáng và các thiết bị liên quan khác.

“Ổ cắm điện bổ sung đã được trang bị và cửa sổ được phủ bằng tấm phản quang.”

Cảnh sát tin rằng riêng chi phí xây dựng cơ sở này đã vào khoảng 50.000 bảng.

Cảnh sát cũng có được đoạn phim CCTV từ Trung tâm Giải trí Lagoon gần đó, trong đó tiếp tục có hình ảnh của bốn kẻ tội phạm.

Kiểm tra DNA và dấu vân tay cho thấy 4 người này đã có mặt trong những căn nhà trồng cần sa.

Scally nói với cảnh sát rằng anh ta được trả 300 bảng mỗi tuần cho việc chăm sóc cây. Ba người còn lại không đưa ra bình luận nào khi mới bị thẩm vấn.

Ông McPhie nói trong phiên điều trần: “Tất cả đều có vai trò trong hoạt động này. Matthews thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến điện.”

Scally, Kerr trú tại Johnstone, và Robertson trú tại Paisley, đã tiếp tục được tại ngoại.

Matthews, trú tại Paisley, hiện đang thụ án.

Phiên tòa tuyên án đã được hoãn lại cho đến tháng Tám.

VietHome (Theo Scottish Sun)