Liên tiếp nhiều vụ đâm dao đẫm máu ở Stratford khiến người dân không dám ra đường

Cư dân ở Stratford, phía đông London, đã lên tiếng giải bày nỗi sợ hãi và thất vọng của họ trước tình trạng bạo lực đang gia tăng trong khu vực sau vụ đâm dao khiến một người đàn ông ở độ tuổi 40 tử vong vào sáng sớm ngày thứ Hai, 17/6.

Cái chết ở Whalebone Lane là một trong bốn vụ giết người xảy ra chỉ trong vòng bốn ngày ở London, bao gồm hai thiếu niên bị giết vào tối thứ Sáu.

Ông Ahsan Malik, 59 tuổi, quản lý quán cà phê internet Olympac, chỉ cách nơi xảy ra vụ việc mới nhất vài mét, đã mô tả tình trạng tội phạm băng đảng trong khu vực đang rất tồi tệ. ”Ngày càng có nhiều tội phạm dùng dao hơn, nhiều chất cấm hơn,” ông nói. “Tôi nhìn thấy cảnh sát và họ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng họ không thể kiểm soát những người trẻ tuổi.

Scotland Yard cho biết cảnh sát đã được các nhân viên y tế gọi vào khoảng 12h40 và nạn nhân được cho là đã chết khoảng 20 phút sau đó.

Bà Tina Bowers, 58 tuổi, sống cách hiện trường khoảng 10 phút và tuyến đường về nhà bà bị cảnh sát phong tỏa vào chiều thứ Hai, cho biết bà đã ngừng đi ra ngoài khi bóng tối buông xuống vì bạo lực gia tăng trên đường phố.

“Càng ngày càng tệ. Điều gì mới có thể ngăn chặn nó? Chặn đường và kiểm tra đột xuất – ngay cả biện pháp này cũng không thể ngăn chặn tình trạng đó,” bà nói. Mặc dù bà Bowers cảm thấy cảnh sát đang cố gắng hết sức để giải quyết nạn tội phạm, bà nói thêm rằng số lượng câu lạc bộ thanh thiếu niên trong khu vực giảm đồng nghĩa với việc có nhiều thanh thiếu niên lang thang trên đường phố hơn.

Người bạn của bà, bà Debra Sparks, 61 tuổi, tỏ ra ít lo lắng hơn về việc rời khỏi nhà vào ban đêm, nhưng nói thêm: “Tuy nhiên, tôi luôn đi với chồng và con trai tôi - và một chú chó.”

Một người đàn ông giấu tên cho biết anh đã bắt đầu đi một con đường khác từ chỗ làm của mình gần Stratford Park - liền kề với hiện trường vụ án - bởi vì “nhiều thanh niên cứ lởn vởn ở đó”. “Có những kẻ buôn bán ma túy ở khắp mọi nơi - bạn luôn thấy họ. Tôi không biết tại sao họ không sợ hãi gì, dù đồn cảnh sát nằm ngay ở đó,” anh nói thêm.

Một loạt các vụ tấn công không gây thiệt mạng cũng diễn ra vào cuối tuần qua, bao gồm vụ nổ súng nhắm vào một người 28 tuổi ở phía đông London vào sáng thứ Hai và một vụ đâm dao vào thứ Bảy khiến một nạn nhân 45 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch.

Vào chiều thứ Sáu, một thanh niên 18 tuổi, được nêu tên trong các báo cáo là Cheyon Evans, đã được tìm thấy sau khi bị đâm trên đường Deeside ở Wandsworth, phía tây nam London, và tử vong ngay tại hiện trường.

Một thanh niên 17 tuổi đến từ Merton và Mohammed Nadir Dafallah, 18 tuổi, đến từ Wandsworth, đã bị buộc tội giết người và phải ra tòa vào thứ Hai.

Trong vụ việc thứ hai, Eniola Aluko, 19 tuổi, đến từ Thamesmead ở phía đông nam London, đã được tìm thấy với những vết thương nghiêm trọng sau khi có báo cáo về vụ nổ súng ở Plumstead. Nạn nhân cũng chết tại hiện trường.

Bốn thiếu niên đã bị bắt vì nghi ngờ giết người vào thứ Sáu và sau đó đã được tại ngoại chờ điều tra. Một nam giới 18 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ giết người vào thứ Bảy.

Vào chiều thứ Bảy, các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt sau khi nhận được báo cáo về một người đàn ông bị thương ở Tower Hamlets, phía đông London. Người đàn ông, ngoài 30 tuổi, đã bị đâm và sau đó được cho là đã chết tại hiện trường. Một người đàn ông 33 tuổi đã bị bắt vì tình nghi giết người ở Victoria vào tối thứ Bảy, và một người đàn ông 28 tuổi đã bị bắt vì tội danh tương tự ở Croydon vào Chủ nhật.

Mặc dù các cuộc tấn công được cho là không liên quan, nhưng việc xử lý các sự cố đã gây thêm áp lực cho cảnh sát, thị trưởng London, Sadiq Khan cho biết. “Cảnh sát của chúng ta đang làm việc suốt ngày đêm để giữ an toàn cho người London. Họ cần sự hỗ trợ của chúng ta để chấm dứt tai họa bạo lực này.”

Tổng thống Mỹ, Donald Trump, đã lên tiếng đả kích ông Khan, dẫn lời nhà bình luận cực hữu Katie Hopkins cáo buộc ông là “một thảm họa” vì để cho nạn bạo lực hoành hành. Ông Trump đã bị chỉ trích vì lời tấn công này - bất chấp sự ủng hộ của bộ trưởng ngoại giao, Jeremy Hunt, người nói rằng ông “đồng ý 150%” với tuyên bố trên - nhưng đến ngày thứ Hai, một số cư dân Stratford dường như cũng chia sẻ sự phẫn nộ nhắm tới ông Khan.

“Tất nhiên việc ông ta đi xem lũ trẻ chơi bóng đá cũng không có vấn đề gì, nhưng tôi không bao giờ thấy mặt ông ấy khi có chuyện gì xảy ra,” Sparks nói. “Ông ấy thật vô dụng.”

VietHome (Theo Guardian)