Một thanh niên và một thiếu niên đã bị một quan tòa gọi là những 'kẻ ngốc' sau khi cảnh sát bắt quả tang họ buôn bán cần sa.
Branden Rhodes, 23 tuổi, đã bị bắt cùng với thiếu niên 17 tuổi khi một cảnh sát ngửi thấy mùi cần sa tỏa ra từ nhà của Rhodes ở Accrington, Lancashire. Viên cảnh sát chỉ cần làm một việc đơn giản là gõ cửa trước.
Trong quá trình khám xét tài sản, cảnh sát đã phát hiện ra cân điện tử, túi đựng và cần sa, cùng với tiền mặt và điện thoại di động có chứa tin nhắn liên quan đến chất cấm.
Rhodes và thiếu niên được giấu tên vì lý do pháp lý đã cùng xuất hiện tại Tòa án Tối cao Burnley và thừa nhận tội cung cấp cần sa và sở hữu cần sa với ý định cung cấp.
Công tố viên Emma Kehoe cho biết một cảnh sát khu vực đang tuần tra vào ngày 26 tháng 8 năm ngoái đã phát hiện ra "mùi cần sa rất nồng". Khi anh ấy gõ cửa nhà của Rhodes, bị cáo ra mở cửa và có một số thanh niên khác tại đó.
Bà Kehoe cho biết một lệnh khám xét đã được thực hiện và năm túi cần sa đã bị thu giữ. Tổng số tiền mặt £170 cũng được thu lại từ thiếu niên 17 tuổi.
Bà Kehoe cũng cho hay điện thoại di động của cả hai bị cáo có tin nhắn 'biểu thị sự liên quan đến việc cung cấp cần sa từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2018'.
Luật sư biện hộ cho Rhodes, bà Laura Barbour, cho biết bị cáo cảm thấy 'xấu hổ và bối rối'.
Bà trình bày với tòa án: "Sau thời gian phạm tội, bị cáo đã tìm cho mình một công việc, làm việc nhiều giờ trong một kho hàng.
"Cậu ấy đã làm việc và đã tạo ấn tượng đủ tốt. Nếu hôm nay cậu ấy không phải đi tù, thì cậu ấy đã nhận được công việc cố định ấy. Cậu ấy chỉ là một chàng trai trẻ có năng lực và trước đó cũng đã từng đi làm.”
Rhodes, đến từ Accrington, đã phải nhận lệnh cộng đồng 24 tháng với yêu cầu tham gia chương trình phục hồi nhân phẩm 10 ngày và 150 giờ làm việc không lương. Thiếu niên 17 tuổi cũng sẽ bị kiểm soát trong chín tháng.
Quan tòa Andrew Jefferies QC nói: "Cả hai đều vứt bỏ tính cách tốt của mình để đổi lấy cần sa.
"Hút cần sa và buôn bán nó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tôi hy vọng rằng sự việc sẽ hoàn toàn kết thúc sau lần này."
Khi kết án 2 người này, quan tòa nói: "Cả hai đều là những kẻ ngốc, các bị cáo còn trẻ và tất cả những gì tôi được biết về hai bị cáo đều mang tính tích cực.
"Những gì các bị cáo làm khiến họ tự ghi tên mình vào hồ sơ tội phạm."
VietHome (Theo Manchester Evening News)