Ngồi ăn suốt 6 tiếng, thực khách kiếm cớ bỏ đi mà không trả tiền

Một thực khách dành hơn sáu giờ ăn trong một nhà hàng và sau đó từ chối thanh toán hóa đơn đã bị bỏ tù 34 tuần.

Cảnh sát Cambridgeshire cho biết ông Paul Rockett, 64 tuổi, đã gọi các món ăn bao gồm cua, thịt viên và sundae đào tại một chi nhánh của Frankie & Benny's tại Cambridge.

Ông ta còn gọi thêm các loại đồ uống bao gồm hai ly whisky và hai chai rượu táo, với hóa đơn trị giá £52,91.

Ông Rockett vào nhà hàng lúc 16 giờ 40 phút ngày 27 tháng 12 năm ngoái và đến tận 23 giờ, ông ta mới kết thúc bữa ăn nhưng lại từ chối thanh toán hóa đơn vì cho rằng hóa đơn ghi ngày không chính xác.

Ông ta bỏ đi khi quản lý nhà hàng gọi bảo vệ tới. Sau đó, vị khách này đã bị cảnh sát thẩm vấn và tuyên bố rằng ông ta đã đến nhà hàng chỉ ‘để cố gắng sống sót.’

Ông Rocket, không có địa chỉ cố định, đã bị kết tội quỵt tiền trong một phiên tòa trước đó tại Tòa án Tối cao Cambridge.

Ông ta cũng bị kết tội vi phạm lệnh cấm ông ta vào bất kỳ nhà hàng nào ở Cambridge mà không có tiền để thanh toán. 

Rockett, người cũng bị kết án vì không tuân thủ yêu cầu thông báo đối với phạm tội tình dục, đã bị bỏ tù 34 tuần và nhận lệnh cấm hai năm không được vào bất kỳ nhà hàng nào ở Cambridge mà không có phương tiện để trả tiền.

Cảnh sát trưởng Brad Munday cho biết: “Ông Rockett không bao giờ có ý định hay phương tiện nào để trả tiền cho đồ ăn của mình và hoàn toàn biết rõ hậu quả của việc ăn uống ở Frankie & Benny’s.”

VietHome (Theo Metro)